Mèo biết bơi

Một chú mèo đen ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã vượt qua nỗi sợ nước bằng việc trở thành thành viên mới nhất của câu lạc bộ bơi lội địa phương.

Con mèo chưa có tên này là ngôi sao trong số 200 thành viên của CLB bơi lội mùa đông trên sông Trường Giang. Nó bơi ít nhất 50m mỗi ngày trong làn nước lạnh thấu xương. Sang Changjiang, một người trong CLB cho biết, con mèo gia nhập đội của anh được 4 tháng mặc dù nó mới được 6 tháng tuổi.

Tài bơi của chú mèo được phát hiện một cách tình cờ. Đó là vào một buổi chiều khi một thành viên của đội vô tình đánh rơi nó xuống sông khi đang ngồi trên thuyền. "Chúng tôi biết mèo sợ nước và ai cũng nghĩ rằng nó sẽ chết nhưng thật bất ngờ, con mèo cố gắng bơi lại gần thuyền và được cứu."

Kể từ đó, các thành viên của đội đều cho chú mèo đi theo tập bơi. Trong vòng 10 ngày, nó có thể tự bơi mà không cần người đi kèm. Sau một ngày dầm nước, chú mèo thường tự liếm khô bộ lông rồi ngủ ngon lành trên ghế sofa.

Cùng chuyên mục