Chủ nhân của con mèo vui mừng khôn xiết khi gặp lại thú cưng của mình sau 9 năm nó rời bỏ gia đình và đi lang thang.
Gilly Delaney – chủ nhân của Dixie nhận được con thú cưng chết trong một tai nạn ô tô từ năm 1999. Vì thế thông tin con mèo còn sống và sẽ về nhà là điều vô cùng ngạc nhiên mà nhân viên của RSPCA (Hiệp hội bảo vệ súc vật Hoàng gia) đem đến cho bà.
Nhân viên của tổ chức này đem Dixie về cho chủ nhân hợp pháp sau khi tình cờ thấy nó đang đi lang thang cách nhà bà Delaney hơn nửa dặm.
Bà Delaney vui vẻ nói: “Tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sẽ tìm lại được con mèo yêu quý, ngay cả khi nghe tin nó đã chết. Tôi không biết nói gì khi người ta đưa Dixie trở về. Từ lúc nó mất tích, tôi đã dán poster, gõ cửa tờ báo địa phương xin đăng tin tìm động vật đi lạc”.
Alan – chồng của Delaney tiết lộ: “Chúng tôi đã định chuyển nhà đến Erdington, Birmingham nhưng vợ tôi lại tỏ ra miễn cưỡng vì vẫn hy vọng trường hợp Dixie có thể trở về. Bây giờ Dixie về nhà rồi thì cô ấy không muốn chuyển đi đâu nữa. Gilly sợ lạ nhà con mèo lại bỏ đi”.
Alan Pittaway - một nhân viên của RSPCA Animal Collection cho biết: “Tôi thấy vui khi những con thú đi lạc tìm thấy chủ nhân. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là chúng tôi không có cách nào để biết chúng thuộc sở hữu của ai. Trong 29 năm làm việc cho RSPCA, tôi chưa bao giờ thấy ai sung sướng và hạnh phúc như bà Delaney. Tôi cũng hy vọng sự việc này sẽ thúc đẩy nhiều người ủng hộ việc gắn chíp điện tử cho vật nuôi. Trong trường hợp chúng đi lạc, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.
Bà Delaney cho biết: “Cách cư xử và đi đứng của Dixie hầu như không thay đổi chút nào. Nó hạnh phúc khi về nhà và chỉ muốn ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc ngày nào.”