Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, tối qua ngôi sao của CLB Barcelona và đội tuyển Argentina đã được FIFA vinh danh.
Sau nhiều lần đề cử, Messi (phải) rốt cuộc cũng có được vinh dự lớn của FIFA
"Một năm rực rỡ thành công với tôi và Barca đã kết thúc bằng cái cách không thể đẹp hơn", Messi hạnh phúc chia sẻ trong lễ trao danh hiệu của FIFA hôm qua. Anh nhận được tổng cộng 1.073 phiếu bầu từ HLV và đội trưởng đội tuyển bóng đá nam và nữ trên toàn thế giới, bỏ xa bốn đối thủ còn lại là Cristiano Ronaldo (352), Xavi (196), Kaka (190) và Iniesta (134).
Dẫu đã đạt đến đỉnh cao vinh quang, nhưng Messi - người Argentina đầu tiên được nhận danh hiệu của FIFA - vẫn hết sức khiêm tốn. "Bây giờ, tôi chẳng phải là "vua của thế giới" hay "ngôi sao số một" gì đó. Tôi không tin vào những thứ như vậy", anh nói. "Tôi là chính tôi như mọi khi vẫn thế. Tôi có may mắn khi được thi đấu trong đội bóng vĩ đại. Đây là một năm lịch sử với Barca và đối với tôi. Xin cảm ơn tất cả".
Thành công rực rỡ cùng Barca, nhưng trên thực tế, phong độ của Messi ở đội tuyển quốc gia không tốt. Phải rất chật vật, anh cùng đồng đội mới giành quyền dự World Cup 2010. Giải thích về điều này, "tiểu Maradona" nói: "Tôi cũng không biết tại sao lại thế. Tôi đã rất cố gắng thi đấu giống như tại Barca. Có thể, vòng loại World Cup phức tạp hơn, nên rất khó để thi đấu. Tôi tin là ở vòng chung kết năm sau, mọi chuyện sẽ khác".
Messi vẫn giữ đúng bản chất khiêm nhường, dù đã lên tới đỉnh cao vinh quang
Trong đêm hội hôm qua, FIFA cũng trao danh hiệu Puskas cho Cristiano Ronaldo vì bàn thắng đẹp nhất năm. Đó là pha lập công được thực hiện khi anh còn khoác áo MU, ghi vào lưới Porto từ khoảng cách chừng 40 mét trong một trận tứ kết Champions League hồi tháng 4.
Đội hình gồm những cầu thủ xuất sắc của năm FIFPro World XI cũng đã được công bố: gồm thủ môn Iker Casillas (Real); hậu vệ Dani Alves (Barca), John Terry (Chelsea), Nemanja Vidic (MU), Patrice Evra (MU); tiền vệ Xavi (Barca), Iniesta (Barca), Steven Gerrard (Liverpool); tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real), Messi (Barca), Fernando Torres (Liverpool).
Ở giải thưởng của nữ, vinh dự một lần nữa thuộc về Marta (Brazil). Đây là lần thứ tư liên tiếp dành cho chị.