Từ Pele, Kaka, Laporta đến Guardiola đều tin rằng Lionel Messi sẽ giành danh hiệu QBV châu Âu năm nay, nhưng “tiểu Maradona” lại không màng tới chuyện đó.
“Điều quan trọng nhất với tôi vào lúc này là đội bóng. Nếu đội bóng thi đấu tốt thì bất cứ ai cũng có thể giành được danh hiệu cá nhân cao quý. Tôi cũng chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc mà thôi. Ở trong phòng thay đồ không ai là thủ lĩnh mà chỉ có một tập thể đoàn kết để hướng đến những điều lớn lao”, Messi nói.
Chính vì thế, tại buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2009/10, Messi đã được bầu chọn là tiền đạo hay nhất và cầu thủ số một của mùa giải vừa qua. Còn ở La Liga mùa mới, “số 10” đã liên tục ghi bàn góp công vào chuỗi 4 trận thắng hoành tráng của La Blaugrana.
Bởi vậy, với nhiều người thì năm nay Messi không chỉ xứng đáng giành QBV châu Âu mà còn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA năm 2009. Dẫu thế, Messi vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Tôi chỉ biết giành thời gian chơi bóng và thi đấu hết mình. Nếu giải thưởng không đến thì cũng chẳng sao".
Về câu hỏi cảm thấy thế nào khi người ta đang so sánh khả năng giành QBV với Cristiano Ronaldo, Messi cho biết: “Điều đó chẳng làm tôi bận tâm. Năm ngoái tôi cũng đã nhận được câu hỏi tương tự và trả lời rằng, hãy nhìn vào đội bóng mà anh ấy đang chơi. Phần còn lại thuộc về các nhà báo".