Chạm trán Brazil luôn là một trải nghiệm không lấy gì làm thoải mái với bất cứ đội bóng nào, Mexico cũng vậy. Và lại càng tồi tệ hơn cho thầy trò Hugo Sanchez khi trận đấu đó lại diễn ra ngay lúc nước sôi, lửa bỏng như thế này.
Có lẽ giờ thì Hugo Sanchez đã hiểu được cảm giác được trở thành "kẻ thù của công luận" là như thế nào. Sau 3 năm tấn công Ricardo La Volpe bằng mọi thủ đoạn trên báo chí để giành lấy chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Mexico, giờ đây, Hugo Sanchez tự nhận thấy mình đã rơi vào cái thế của người tiền nhiệm.
Màn trình diễn đáng thất vọng tại Cúp vàng Concacaf, từ cái cách Mexico vật vã để vượt qua một Costa Rica chỉ còn chơi với 8 người bằng bàn thắng ở phút bù giờ tại vòng tứ kết, chỉ vượt qua được đội bóng tý hon Guadeloupe với tỷ số 1-0 tại bán kết, và cuối cùng là thất bại trước người Mỹ trong trận chung kết.
Sau đó, Hugo Sanchez bắt đầu nếm trải những cay đắng của một kẻ thất bại. "Hugo, một kẻ thất bại" - La Jornada, tờ nhật báo lớn nhất nước đã rêu rao như vậy. Trong khi đó, tờ Record cũng chẳng nhẹ nhàng hơn một chút nào: "Hugo, ông không còn được ủng hộ".
Và ngay trong nội bộ của đoàn quân El Tricolor, những rạn nứt cũng đã bắt đầu xuất hiện. Bộ ba đang chơi bóng tại châu Âu, Carlos Salcio, Ricardo Osorio và Pavel Pardo đã lần lượt yêu cầu được rút lui khỏi danh sách tham dự Copa America vì lý do quá mệt mỏi.
Hugo Sanchez đã phải chấp nhận, và cho dù đã cố gắng khỏa lấp vấn đề bằng lời tuyên bố: "Tôi tôn trọng các cầu thủ. Họ có quyền được nghỉ ngơi sau khi đã phải thi đấu quá nhiều với một lịch thi đấu bất hợp lý như hiện nay" thì dư luận vẫn đang ồn ào về một cuộc chia rẽ nghiêm trọng.
Đó là sự hình thành của 2 phe, một phe ủng hộ cựu HLV La Volpe (La Volpists), phần còn lại đứng đằng sau Hugo Sanchez (Hugoists). Và liệu có phải ngẫu nhiên khi cả Salcido, Osorio và Pardo đã xin nghỉ đồng loạt như vậy, khi cả ba đều là học trò cưng của La Volpe.
Bản thân đội trưởng Rafael Marquez cũng đã công khai tuyên bố trên báo chí: "Tôi là một người trung lập, nhưng rõ ràng, bầu không khí đội tuyển dưới thời Ricardo La Volpe thoải mái hơn so với hiện tại".
Không rõ Hugo Sanchez còn tự tin được đến bao giờ?
Cách đây 6 tháng, sau khi lật đổ được La Volpe để ngồi vào chiếc ghế HLV Mexico, Hugo Sanchez đã hùng hồn tuyên bố: "Tôi sẽ đưa Mexico lên một tầm cao mới", đồng thời, đặt ra 2 mục tiêu là giành Cúp vàng Concacaf, sau đó, lọt vào đến bán kết Copa America 2007.
Mục tiêu đầu tiên đã tan thành mây khói. Giờ thì để tự cứu lấy chiếc ghế của mình, Hugo Sanchez chỉ còn cách duy nhất là cùng với Mexico tiến càng xa, càng tốt tại Copa America. Nhưng Brazil lại chẳng là một đối thủ dễ dàng gì, và một thất bại ngay trận khởi đầu sẽ còn hơn một thảm họa.
Bão tố vẫn đang chờ đợi để đổ ập xuống đầu Hugo Sanchez, nhất là khi lịch sử đã cho thấy rằng, tại Mexico, dư luận mới là quyền lực tối cao, chứ không phải là những quan chức của FMFA (LĐBĐ Mexico).
Năm 1993, sau khi Mexico lọt vào đến CK Copa America và chỉ chịu thua Argentina với tỷ số 1-2, HLV Miguel Mejia Baron đã được tung hô lên trời, thậm chí, có ít nhất 12 tờ báo lúc đó tuyên bố nếu Baron tranh cử, ông ta sẽ đắc cử chức Tổng thống ngay lập tức.
2 năm sau, Baron đã mất tất cả chỉ vì Mexico đã thua Bulgaria tại vòng 1/16 World Cup 1994, không thể vượt qua được vòng tứ kết Copa America 1995. Và kẻ khiến Baron ra đi cũng là báo chí. Giống hệt như số phận của những Bora Milutinovic, Manuel Lapuente, Enrique Meza, Javier Aguirre và mới đây nhất là La Volpe. Liệu Hugo Sanchez có là nạn nhân tiếp theo?
| Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp Copa America 2007 | ||||
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Bảng | Kênh |
| Vòng bảng | ||||
| 27/06 | 05h00 | Uruguay - Peru 0-3 | A | VTC1/VTC3 |
| 07h45 | Venezuela - Bolivia 2-2 | A | VTC1/VTC3 | |
| 28/06 | 05h30 | Ecuador - Chile | B | VTC1/VTC3 |
| 07h45 | Brazil - Mexico | B | VTC1/VTC3 | |
| 29/06 | 05h30 | Paraguay - Colombia | C | VTC1/VTC3 |
| 07h45 | Argentina - Mỹ | C | VTC1/VTC3 | |
| 01/07 | 03h00 | Bolivia - Uruguay | A | VTC1/VTC3 |
| 05h15 | Venezuela - Peru | A | VTC1/VTC3 | |
| 02/07 | 03h00 | Brazil - Chile | B | VTC1/VTC3 |
| 05h15 | Mexico - Ecuador | B | VTC1/VTC3 | |
| 03/07 | 05h20 | Mỹ - Paraguay | C | VTC1/VTC3 |
| 07h45 | Argentina - Colombia | C | VTC1/VTC3 | |
| 04/07 | 05h30 | Peru - Bolivia | A | VTC1/VTC3 |
| 07h45 | Venezuela - Uruguay | A | VTC1/VTC3 | |
| 05/07 | 05h30 | Mexico - Chile | B | VTC1/VTC3 |
| 07h45 | Brazil - Ecuador | B | VTC1/VTC3 | |
| 06/07 | 05h30 | Colombia - Mỹ | C | VTC1/VTC3 |
| 07h45 | Argentina - Paraguay | C | VTC1/VTC3 | |
| Vòng tứ kết | ||||
| 08/07 | 05h00 | Nhất bảng A - Đội thứ 3 xuất sắc (2) | TK 1 | VTC1/VTC3 |
| 07h45 | Đội thứ 3 xuất sắc (1) - Nhì bảng B | TK 2 | VTC1/VTC3 | |
| 09/07 | 03h00 | Nhất B - Nhì C | TK 3 | VTC1/VTC3 |
| 05h45 | Nhất C - Nhì A | TK 4 | VTC1/VTC3 | |
| Vòng bán kết | ||||
| 11/07 | 07h45 | Thắng TK 1 - Thắng TK 2 | BK 1 | VTC1/VTC3 |
| 12/07 | 07h45 | Thắng BK 3 - Thắng BK 4 | BK 2 | VTC1/VTC3 |
| 15/07 | 04h00 | Thua BK 1 - Thua BK 2 | Tranh ba tư | VTC1/VTC3 |
| 16/07 | 04h00 | Thắng BK 1 - Thắng BK 2 | Chung kết | VTC1/VTC3 |