Michael Jackson được an táng trong lặng lẽ

70 ngày sau sự ra đi quá bất ngờ và xót xa, "Vua nhạc pop" được yên nghỉ hoàn toàn tại nghĩa trang Forest Lawn.

Lễ mai táng Jackson diễn ra vào 19h hôm qua (giờ địa phương). Chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới được tham gia vào buổi lễ này. Sau lễ an táng, những người thân của Jackson đến nhà hàng Italy ở Pasadena, California để cùng  tưởng niệm đến “Vua nhạc pop”. Nhà hàng đã dành toàn bộ khuôn viên cho gia đình Jackson và cảnh sát canh gác đêm qua.

Báo giới và các phương tiện truyền thông không được phép đến gần lễ an táng. Người hâm mộ, các tay săn ảnh cũng như cánh nhà báo không được gần cổng chính của nghĩa trang.

Buổi chia tay lặng lẽ đã khép lại quãng thời gian đầy biến động sau khi Michael Jackson qua đời.

Trong ngày 28/8 vừa qua, cơ quan điều tra Los Angeles chính thức kết luận cái chết của Michael không phải tự nhiên. Cơ quan điều tra cho biết, chính việc sử dụng thuốc propofol mạnh kết hợp với ít nhất hai loại thuốc giảm đau khác đã dẫn tới cái chết của ông. Việc dùng thuốc giảm đau mạnh Lorazepam cũng góp phần gây ra cái chết đột ngột của Michael Jackson.

Michael Jackson được an táng trong lặng lẽ ảnh 1

"Vua nhạc pop" sẽ được nghỉ ngơi tại Forest Lawn thanh bình.

Như vậy, thông tin Michael Jackson chết do dùng quá liều các loại thuốc an thần và giảm đau đã được khẳng định chính thức. Thông tin này sẽ khiến ông Conrad Murray, bác sĩ riêng của Michael Jackson, và bác sĩ chuyên khoa da liễu Arnold Klein phải đứng ra nhận trách nhiệm về cái chết của “Vua nhạc pop”.