Michel Platini đã được bầu làm Chủ tịch UEFA nhiệm kỳ mới sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố tại Đại hội UEFA ở Dusseldorf.
Huyền thoại người Pháp này đã nhận được 27 phiếu bầu, còn đối thủ Lennart Johansson chỉ được 23 phiếu, có hai phiếu không hợp lệ.
Sau đó, Platini cũng đã tôn vinh đối thủ Johansson trở thành Chủ tịch danh dự UEFA do có nhiều cống hiến trong 17 năm giữ cương vị Chủ tịch.
"Tôi rất xúc động nhưng rất hạnh phúc", Platini phát biểu sau khi kết quả được công bố. "Khi tôi là một cầu thủ bóng đá, tôi đã giành nhiều danh hiệu. Hôm nay, đây là một danh hiệu lớn lao nữa đến với tôi. Tôi vinh dự khi được làm người đại diện cho bóng đá châu Âu. Đây là sự khởi đầu mới trong cuộc đời tôi".
Michel Platini sinh ngày 21/5/1955, và đã có một sự nghiệp thi đấu lừng lẫy trước khi tham gia vào công việc điều hành bóng đá cũng như chính trị.
Ông là thành viên của Ủy ban Điều hành UEFA và là đại diện châu Âu tại Ủy ban Điều hành FIFA từ năm 2002. Ông cũng đang là Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kỹ thuật FIFA và Phó Chủ tịch LĐBĐ Pháp.
Huyền thoại 51 tuổi này luôn đề cao bảo vệ giá trị trong sạch của các trận đấu.
Tôn chỉ của Platini là không thương mại quá quá nhiều bóng đá, tôn trọng và thống nhất một châu Âu có tiếng nói chung, không đội trời chung với các hành động đi ngược lại sự trong sáng bóng đá như là cá độ, doping….
Với một con người ưa cách tân như Platini, cả châu Âu đang hy vọng vào một sự cải tổ mới. Bởi trong chiến dịch tranh cử, ông tỏ ý muốn các quốc gia như Anh, Tây Ban Nha, Đức và Italia bị cắt giảm một suất tham dự Cup C1 để dành cho những quốc gia khác.
Ông đã tuyên bố trong cuộc vận động hành lang trước khi tranh cử rằng: "Italia, Anh, Đức và Tây Ban Nha chỉ nên có 3 đội bóng tham dự Champions League, và các đội bóng đến từ những quốc gia khác phải có cơ hội được tham gia giải đấu. Tôi đồng ý với việc mở rộng Champions League".
Đó chính là những chính sách vận động mà ông nhận được nhiều sự ủng hộ từ các LĐBĐ “thấp cổ bé họng” trong cuộc bầu cử đầy căng thẳng này. Châu Âu bắt đầu một triều đại mới, triều đại của Platini!