Hàng công im tiếng, nhưng Milan vẫn giành trọn 3 điểm trước Bologna ở vòng 35 tối chủ nhật để tiến sát hơn lúc nào hết đến ngôi vô địch Serie A đầu tiên sau bảy năm.
Một lễ đăng quang sớm 3 vòng đã không thể diễn ra tại San Siro tối chủ nhật như hy vọng Milan và đông đảo tifosi của họ, do nhì bảng Inter đã thắng trận đấu sớm hôm thứ bảy. Nhưng với thắng lợi trước Bologna, Milan tái lập cách biệt 8 điểm nhiều hơn và chỉ cần đoạt thêm 1 điểm từ 3 vòng còn lại là họ sẽ lên ngôi mà không cần quan tâm đến kết quả thi đấu của Inter.
Tuy nhiên, Allegri không muốn Milan phải chờ lâu đến vậy để tận hưởng cảm giác của nhà vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2004: "Chúng tôi đang có lợi thế rất lớn và toàn đội sẽ phải cố gắng tận dụng triệt để. Tôi muốn Milan phải đăng quang ngay vòng đấu tới, ở Rome".
HLV trẻ đến từ Livorno không hề đao to búa lớn khi nói về mục tiêu đăng quang ngay vòng đấu tới. Trước Bologna tối chủ nhật, Milan có trận thứ năm liên tiếp trong điều kiện khó khăn hệt như 4 trận thắng trước đó - nhận sự thiếu hụt và phải thi đấu dưới sức ép từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Một khi đã chứng tỏ bản lĩnh cần có ở một nhà vô địch và vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất, có lẽ chẳng ai đủ sức cản đường Milan, dù đó có là Roma - đội đang khát điểm để đua tranh suất cuối trong top 4.
Trên sân San Siro, Milan mất thêm một trụ cột nữa là tiền vệ phòng ngự Van Bommel gia nhập nhóm bệnh binh cùng Gattuso, Pato, Inzaghi, bên cạnh ngôi sao số một Ibrahimovic bị treo giò. Allegri vì thế phải miễn cưỡng chắp vá tuyến giữa bằng cách xếp một dự bị (Flamini) và một mới trở lại sau chấn thương (Ambrosini) đá chính cùng Seedorf quán xuyến tuyến giữa.
Tuy nhiên, những xáo trộn đó chẳng mảy may làm suy yếu Milan, mà trái lại, còn giúp họ trở nên mạnh mẽ và rắn rỏi hơn. Flamini, trong lần hiếm hoi được đá chính, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn, mà còn lập công lớn khi khi bàn duy nhất, quyết định thắng lợi cho đội nhà. Ngay phút thứ 8, tiền vệ người Pháp di chuyển thông minh, băng lên nhận đường chọc khe của Robinho, và dù không thắng được thủ môn Viviano trong tình huống đối mặt đầu tiên, anh vẫn kịp ập vào đá bồi, tung lưới Bologna.
Sau giờ giải lao, Milan chơi có phần chùng xuống, trong khi Bologna dồn toàn lực để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những gì đáng chú nhất trong hiệp hai chỉ là các pha bỏ lỡ của đội khách, khi Jimenez rồi Britos lần lượt đánh đầu chệch đích từ những tình huống tương đối thoải mái.
Đội hình thi đấu:
Milan (4-3-1-2): Abbiati - Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta - Flamini, Ambrosini, Seedorf - Boateng (Pirlo 81) - Robinho, Cassano (Beretta 86)
Bologna (4-2-3-1): Viviano - Moras, Portanova, Britos, Cherubin - Mutarelli, Mudingayi - Meggiorini (Della Rocca 54), Ekdal (Gimenez 72), Rubin (Ramirez 54) - Di Vaio.
Bàn thắng: Flamini 8'
Thẻ đỏ: Della Rocca 82'.