Hai pha dứt điểm lạnh lùng của Bresciano và Amauri trong hiệp hai khiến các rossoneri phải nhận thất bại đầu tiên kể từ đầu mùa. Trái lại, chiến thắng 2-0 này, cộng với việc Inter bị cầm hòa 0-0 ở Udinese, đã đưa Palermo lên vị trí số một bảng xếp hạng Serie A sau vòng 7.
| Vòng 7 |
| Messina-Empoli 2-2 Cagliari-Torino 0-0 Udinese-Inter 0-0 Atalanta-Sampdoria 3-2 Catania-Lazio 3-1 Roma-Chievo 1-1 (Totti 66' - Pellisier 40') Livorno-Siena 0-0 Fiorentina-Reggina 3-0 (Mutu 30', Santana 43', Blasi 55') Parma-Ascoli 1-0 Milan-Palermo 0-2 (Bresciano 48', Amauri 74') |
"Milan đã chơi một trận rất tồi và bị trừng phạt bởi hai tình huống sơ sẩy. Chúng tôi đánh mất tất cả hưng phấn và sự tự tin sau bàn mở tỷ số của Bresciano ở đầu hiệp hai. Chính vì thế không còn đủ sự sắc sảo cần thiết khi có cơ hội lập lại thế quân bình, trước khi bị Palermo chọc thủng lưới lần thứ hai", lời nhận xét của HLV Ancelotti đã nói lên tất cả về màn trình diễn nghèo nàn của đội quân áo sọc đỏ - đen trước các vị khách đến từ đảo Sicilia.
Thực ra thảm bại của Milan trước Palermo cũng có một phần lỗi của nhà cầm quân 47 tuổi này. Ancelotti thừa biết đối phương cực mạnh trong các pha đánh biên với sự hiện diện của hai tiền đạo cánh Bresciano và Di Michele. Nhưng Ancelotti vẫn nhất quyết sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với Kaka đóng vai trò hộ công thay vì đẩy anh sang cánh phải và chơi theo sơ đồ 4-4-2 truyền thống để hạn chế phần nào sức công phá của đối phương. Với bộ ba Seedorf - Pirlo - Gattuso ở tuyến giữa, Milan gần như nhường hẳn 2 biên cho Palermo và đẩy hàng thủ của mình vào thế phải chống đỡ rất vất vả mỗi khi đối phương lên bóng.
Quay trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, Milan đã có 45 phút đầu không đến nỗi nào khi cầm bóng tới 60%. Tuy nhiên, trong một ngày đen đủi, cặp tiền đạo Inzaghi - Gilardino đã lãng phí tất cả những nỗ lực kiến tạo của các đồng đội. Ngược lại, dù chơi phòng thủ phản công theo sơ đồ 4-3-2-1 của chủ nghĩa cơ hội và thực dụng, nhưng Palermo vẫn không ít lần khiến các tifosi của Milan có mặt trên sân San Siro phải thót tim, nhất là trong những tình huống đi bóng và dứt điểm của David Di Michele. Trong vai trò của một cầu thủ tự do chơi chếch về cánh phải, tuyển thủ Italy này đã hai lần biến hàng thủ Milan thành trò hề bằng những pha đi bóng tốc độ và cực kỳ lắt léo trước khi đe dọa Dida bằng những cú sút vọt xà hoặc đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Ba phút sau giờ nghỉ giữa trận, Palermo bất ngờ có bàn phá thế quân bình. Do mải chú ý để cản phá đường chuyền của Aimo Diana, Nesta để Bresciano luồn từ sau lưng, cướp bóng rồi dấn thêm một nhịp trước khi tung cú vẩy cổ chân đưa bóng vào góc xa cầu môn, bất chấp nỗ lực bay người trong tuyệt vọng của Dida. Bàn mở tỷ số này khiến các cầu thủ khách lên tinh thần thấy rõ và nếu cú sút xa của Simplicio không đi đúng vào xà ngang, tỷ số đã là 2-0 cho Palermo.
Tuy nhiên, đội khách cũng phải cảm ơn thần may mắn đã đứng về phía họ trong tình huống bóng hai lần bật khung gỗ của thủ môn Fontana ở phút 67. Đầu tiên là pha dứt điểm căng từ góc hẹp của Kaka đi đúng vào cột dọc bật ra đến chân Pirlo. Anh này không chút chần chừ, sút bồi cực mạnh nhưng lần này đến lượt xà ngang cứu nguy cho Fontana lúc này đã đứng bất động trong khung thành.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, phút 74 Milan một lần nữa nhận đòn "hồi mã thương" của đối thủ. Xuất phát từ một đường phản công nhanh, Bresciano dứt điểm sấm sét từ mép vòng cấm. Thay vì dứt khoát đẩy bóng ra ngoài, Dida lại lừng khừng muốn bắt gọn và để bóng bật tay anh văng ra đúng tầm của Amauri. Và tiền đạo người Brazil này chẳng để lỡ thời cơ đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Palermo.
Đội hình thi đấu:
Milan: Dida; Cafu, Nesta, Kaladze, Jankulovski (Maldini 64); Gattuso (Brocchi 73), Pirlo, Seedorf (Oliveira 77); Kakà; Gilardino, Inzaghi.
Palermo: Fontana; Biava (Capuano 77), Barzagli, Zaccardo; Diana (Tedesco 82), Guana, Corini, Simplicio; Bresciano, Di Michele (Cassani 67'); Amauri.
Bàn thắng: Bresciano 48', Amauri 74'.
Cũng trong hôm qua, Inter không tài nào tìm thấy đường vào khung thành Udinese và phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Kết quả này đồng nghĩa với việc họ chỉ có 15 điểm, bằng với số điểm của Palermo, nhưng phải xếp thứ nhì vì kém số bàn thắng. Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà, Roma phải nhờ đến bàn thắng của Totti ở phút 66 mới kiếm được trận hòa 1-1 với Chievo, đội vượt lên dẫn 1-0 trong hiệp đầu.
| Serie A 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|