Tương lai của Ronaldinho ở AC Milan đang trở nên mờ mịt hơn lúc nào hết. Những động thái từ San Siro cho thấy, đội bóng áo sọc đỏ đen đã sẵn sàng để tiền đạo người Brazil ra đi.
Liên tiếp trong những ngày qua, báo chí Italia và Brazil đồng loạt đưa tin về việc Ronaldinho sẽ trở lại khoác áo đội bóng cũ Flamengo theo hình thức chuyển nhượng tự do vào tháng 1/2011. Tuy nhiên, điều đó khó có thể trở thành hiện thực khi Milan ngay lập tức lên tiếng phủ nhận và khẳng định, sẽ không có chuyện Ronnie ra đi "dễ dàng" như vậy.
Do đó, trở lại Brazil và chơi thứ bóng đá ngẫu hứng như ngày xưa là lựa chọn hợp lý cho "Ro vẩu" vào thời điểm này. Vướng mắc duy nhất là mức lương khủng khiếp của Ronnie. Cả Flamengo lẫn Los Angeles Galaxy không thể trả quá 4 triệu euro mỗi mùa, ít hơn rất nhiều số tiền mà Ronaldinho đang được nhận tại Italia.
Hôm nay, anh trai và cũng là người đại diện của Ronaldinho, Roberto de Assis, sẽ có buổi thảo luận chính thức với ban lãnh đạo câu lạc bộ để đi tới quyết định cuối cùng. Milan đang rất cần tiền để chiêu mộ Dzeko và Podolski, do đó, nhiều khả năng, họ sẽ chấp nhận bán Ronnie với giá bèo, nhằm mục đích "xả hơi" quỹ lương đang ngày một phình to tại San Siro.
Theo các tin tức bên lề khác của Italia, Milan cũng đã có thêm một món hàng miễn phí khác từ Genoa, trung vệ Papastathopoulos, cập bến Rossoneri theo hình thức cho mượn. Đây là tân binh thứ 4 của đội bóng áo sọc đỏ đen, sau thủ môn Amelia và bộ đôi trung vệ Yepes, Legati.