Milan & Dida bị đo ván, Real Madrid mất điểm

Bất ngờ đã diễn ra ở bảng D khi Celtic hạ gục ĐKVĐ Milan với tỉ số 2-1, trong trận đấu mà thủ môn Dida bị hạ knock-out bởi 1 CĐV quá khích của đội chủ nhà. Ở sân Olimpico, Real Madrid đã bị đội chủ nhà Lazio cầm chân dù hai lần vượt lên dẫn trước.

Bảng D: Milan thua, nhưng trận đấu chưa kết thúc

Bàn thắng ở phút cuối cùng của Scott McDonald đã giúp Celtic hạ gục nhà ĐKVĐ Milan với tỉ số 2-1 trong một đêm mưa ở Glasgow. Nhưng trận đấu sẽ chưa dừng lại khi nhiều khả năng UEFA sẽ vào cuộc để điều tra một CĐV đội chủ nhà chạy vào sân đánh bất tỉnh Dida trong lúc trận đấu dang diễn ra.

Sau khi McDonald ghi bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà, rất nhiều các CĐV Celtic đã tràn ra phần sân bên ngoài để ăn mừng thắng lợi. Một người trong số đó đã không thể kiềm chế được mình khi chạy băng ra trước mặt khung thành và tấn công Dida, khiến thủ môn của Milan phải rời sân bằng cáng của nhân viên y tế.

Milan đã gục ngã trước Celtic
Milan đã gục ngã trước Celtic

Trở lại với trận đấu ở Celtic Park, sau khi đã thất bại ở lượt trận đầu tiên nên đội chủ nhà không muốn phải mất điểm thêm một trận nữa. Vì thế, các cầu thủ Celtic đã chủ động chọn lối chơi bóng tốc độ và không thiếu những pha vào bóng quyết liệt nhằm đối phó với các "ông già" của Milan.

Lối chơi này cùng với sự trợ giúp đắc lực của thời tiết đã giúp Celtic làm chủ được thế trận ngay từ những phút đầu tiên, khi mà những pha bóng ngắn của Milan hoàn toàn bị phá sản bởi cơn mưa tầm tã ở Celtic Park.

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đầu tiên của trận đấu, Celtic đã có được hai tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Dida sau những pha dứt điểm của Caldwell và Donatti.

Bên phía Milan, cơ hội nguy hiểm đầu tiên diễn ra ở phút 19, khi Kaka đón pha phối hợp bằng đầu giữa Jankulovsku và Seedorf vượt qua 3 hậu vệ đội chủ nhà nhưng cú sút cuối cùng của anh lại bị thủ môn Boruc kịp đổ người cản phá.

Mặc dù vậy, những tình huống nguy hiểm thực sự của trận đấu không nhiều như những pha phạm lỗi của hai đội, đặc biệt là bên phía Celtic. Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1, nhưng lối chơi quyết liệt của hai đội báo hiệu một hiệp 2 đầy căng thẳng.

Những phút đầu tiên diễn ra khá bình lặng, nhưng khó khăn bất ngờ đến với Milan khi Seedorf không thể tiếp tục thi đấu, buộc HLV Ancelotti phải đưa Gourcuff vào sân. Mất Seedorf, tuyến giữa của Milan đã bị lép vế trước sức mạnh và tốc độ của đội chủ nhà.

Và bàn thắng đến với Celtic là điều tất yếu. Phút 62, trong một tình huống đá phạt góc không mấy nguy hiểm, Dida băng ra thiếu hợp lý tạo điều kiện để McManus thoát khỏi sự kèm cặp của Gourcuff trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Celtic chắc chắn sẽ phải trả giá khi để CĐV nhà lao vào tấn công Dida
Celtic chắc chắn sẽ phải trả giá khi để CĐV nhà lao vào tấn công Dida

Chỉ 4 phút sau, Milan có cơ hội rất tốt để san bằng cách biệt khi được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở một góc rất thuận lợi. Mặc dù vậy, cú sút rất khó của Pirlo dù đánh lừa được Boruc nhưng thủ môn này vẫn kịp chạm 1 tay vào bóng, khiến bóng đi cao hơn xà ngang.

Nhưng Milan cũng không cần nhiều thời gian để đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Phút 68, từ đường chuyền của Gourcuff, Ambrosini di chuyển theo bóng nhưng bị hậu vệ Naylor kéo ngã, dẫn đến quả phạt đền cho Milan. Và Kaka đã dễ dàng hạ gục thủ môn Boruc trên chấm 11m.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc mà không có thêm bàn thắng thì sai lầm của Dida ở phút 90 đã giúp Celtic giành được 3 điểm quý giá. Trong một pha tấn công khá bài bản của đội chủ nhà, Caldwell thực hiện cú sút nhẹ về phía khung thành Dida nhưng thủ môn người Brazil lại để bóng bật ra. Và McDonald kịp thời có mặt đệm bóng ở cự ly gần ghi bàn quyết định cho đội nhà.

Ngay sau tình huống này, một CĐV Celtic đã chạy vào sân tấn công Dida, khiến thủ môn của Milan phải rời sân bằng cáng.

Thua trận này, Milan rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trong khi Celtic đứng thứ hai nhờ hơn kết quả đối đầu. Một bất ngờ khác cũng diễn ra trên đất Bồ Đào Nha khi Shakhtar đánh bại đội chủ nhà Benfica bằng bàn thắng duy nhất của Jadson (42’) để ung dung trên ngôi đầu bảng D.

Đội hình ra sân:
Celtic:
Boruc; Doumbe (Kennedy 80’), G Caldwell, McManus, Naylor; Donati, Hartley, Jarosik (Killen 84’), McGeady (Nakamura 84’); S.Brown; McDonald.
Milan: Dida (Kalac 93’); Oddo, Bonera, Nesta, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Kaka, Seedorf (Gourcuff 55’); Inzaghi (Gilardino 77’).
Bàn thắng: McManus 62’, McDonald 90’ - Kaka 68’/pen.

Kết quả bảng D

Celtic - Milan 2-1
McManus 62’, McDonald 90’ - Kaka 68’/pen

Benfica - Shakhtar 0-1
Jadson
42’

Xếp hạng bảng D
STT CLB Trận Thắng Hòa Thua HS Điểm
1 Shakhtar 2 2 0 0 3-0 6
2 Celtic 2 1 0 1 2-3 3
3 Milan 2 1 0 1 3-3 3
4 Benfica 2 0 0 2 1-3 0


Bảng C: Lazio buộc Real phải chia điểm

Hai lần vượt lên dẫn trước với các bàn thắng của Van Nistelrooy nhưng Real đã không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn, khi phong độ xuất sắc của Pandev với cú đúp vào lưới Casillas đã buộc đội bóng Hoàng gia phải để lại một điểm cho đội bóng thủ đô Italia.

Van Nistelrooy 2 lần giúp Real vượt lên dẫn trước. Ảnh: AFP
Van Nistelrooy 2 lần giúp Real vượt lên dẫn trước. Ảnh: AFP

Chỉ sau 8 phút thi đấu, Real đã có được bàn thắng mở tỉ số một cách đầy may mắn. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Sneijder, bóng bay qua một loạt các cầu thủ hai đội có mặt trong vòng cấm trước khi rơi trúng chân Van Nistelrooy trong lúc tiền đạo người Hà Lan đang di chuyển bị đổi hướng lăn luôn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Ballotta.

Có bàn thắng sớm, các học trò của HLV Bernd Schuster hoàn toàn làm chủ thế trận trên sân. Rất nhiều những pha tấn công được các cầu thủ đến từ La Liga tạo ra trước khung thành đội chủ nhà, nhưng bàn thắng thứ hai vẫn không đến.

Hậu quả là Real phải chịu bàn thua khi bất ngờ chơi chậm lại. Phút 32, sau một loạt những pha áp sát khung thành Casillas, Lazio có bàn quân bình tỉ số. Từ cú bấm bóng chính xác của Zauri, Stendardo dùng đầu chuyền cho Pandev đang di chuyển chếch bên cánh trái. Cú vô-lê rất nhanh của tiền đạo người Macedonia làm tung nóc lưới đội khách trước sự bất lực của Casillas.

Trước đó hơn 1 phút, cũng chính Pandev phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt Casillas nhưng lại sút bóng đi cao hơn xà ngang.

Bước vào hiệp 2, ưu thế tiếp tục được các cầu thủ khách duy trì. Sự linh hoạt trong những pha di chuyển của bộ 3 Van Nistelrooy, Raul, Robben rất nhiều lần khiến hàng thủ Lazio phải hoạt động vất vả. Và ưu thế trên sân được các học trò của HLV Schuster cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 61.

Pandev cũng không kém cạnh với cú đúp vào lưới Casillas
Pandev cũng không kém cạnh với cú đúp vào lưới Casillas

Từ cú chọc khe thông minh của Raul ở giữa sân, Van Nistelrooy phá bẫy việt vị dẫn bóng thẳng vào vòng cấm địa đội chủ nhà trước khi đánh lừa thủ môn Ballotta bằng cú lốp bóng điệu nghệ.

Nếu Van Nistelrooy hay bao nhiêu thì Pandev cũng không hề kém cạnh. Với kỹ thuật và sự tinh quái của mình, tiền đạo người Macedonia đã nhiều lần "dạo chơi" giữa hàng thủ Real như chỗ không người. Và một lần nữa Pandev đáp trả Van Nistelrooy với bàn thắng quân bình tỉ số 2-2 ở phút 75.

Nhận bóng từ Mudingayi, Pandev xử lý rất kỹ thuật khi trước mặt là bộ đôi Cannavaro - Heinze của đội khách. Cú sút nhẹ nhưng đầy kỹ thuật sau đó của anh đã đưa bóng đi vào góc gần, khiến Casillas dù rất nỗ lực cũng không thể cản phá.

Với việc bị Lazio cầm chân, Real Madrid cũng mất luôn ngôi đầu vào tay Olympiakos, đội có chiến thắng đầy bất ngờ ngay trên sân của Werder Bremen với tỉ số 3-1.

Đội hình ra sân:
Lazio:
Ballotta; Behrami (Scaloni 67’), Stendardo, Cribari, Zauri; Mudingayi, Ledesma, Mutarelli; Mauri (Del Nero 77’); Pandev, Rocchi (Makinwa 66’)
Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Cannavaro, Heinze, Marcelo; Sneijder (Drenthe 88’), Diarra, Guti, Robben (Higuain 78’); Raul (Saviola 83’), van Nistelrooy

Cùng chuyên mục