Milan đón ngôi sao đầu tiên

Đội chủ sân San Siro rút cuộc cũng có bản hợp đồng lớn đầu tiên trong hè này khi tuyển mộ chân sút người Hà Lan, Klaas-Jan Huntelaar từ Real Madrid.

"Milan hân hạnh thông báo CLB đã đạt được thỏa thuận với Real Madrid về việc mua Huntelaar. Hôm nay, tiền đạo người Hà Lan sẽ được tiến hành kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho Milan đến ngày 30/6/2013", Gazzetta dello Sport trích thông cáo trên website chính thức của Milan.

Các chi tiết tài chính của bản hợp đồng này đến giờ vẫn chưa được các bên liên quan tiết lộ. Nhưng theo các nhật báo thể thao lớn ở Italy và Tây Ban Nha, Milan phải trả 15 triệu euro để đổi lấy 4 năm phục vụ của Huntelaar, chân sút mà Real phải bỏ ra những 20 triệu euro để tậu về từ Ajax Amsterdam hồi tháng 1/2009.

a
Sau Ronaldinho từ Barca mùa trước, Milan lại giang rộng vòng tay chào đón Huntelaar - một ngôi sao thất sủng nữa đến từ la Liga. Ảnh: Reuters.
Diễn biến chóng vánh của cú áp-phe này là một bất ngờ thú vị đến từ Milan, dù trước đó, họ cũng hơn một lần ngỏ ý muốn có Huntelaar. Mục tiêu số một của đội chủ sân San Siro hè này là Luis Fabiano (Sevilla), chân sút thất sủng người Hà Lan của Real chỉ được xem như phương án dự phòng, nếu vụ Fabiano đổ bể.

Theo giới quan sát, sự quyết đoán của ông chủ Berlusconi đã giúp Milan sớm dứt điểm vụ Huntelaar. Được tỷ phú truyền thông này bật đèn xanh và hứa chi tiền sau cuộc họp tại Milanello hai hôm trước, phó Chủ tịch Galliani đã đẩy nhanh tiến độ đàm phán và nhanh chóng đạt được thỏa thuận mua tiền đạo người Hà Lan.

Huntelaar nhìn chung chưa nổi bằng Luis Fabiano, từng giúp Sevilla đoạt 2 Cup UEFA và vừa đoạt ngôi Vua phá lưới cùng chức vô địch Confederations Cup 2009 trong màu áo Brazil. Nhưng xét về tuổi tác, tiền đạo người Hà Lan, sẽ bước sang tuổi 26 trong tuần tới, trẻ hơn đồng nghiệp người Brazil 3 tuổi và đương nhiên hứa hẹn sẽ cống hiến cho Milan lâu dài hơn.

Tài năng và đẳng cấp của Huntelaar cũng đã được khẳng định ở mọi cấp độ. Thời ở Ajax, anh là chân sút số một của đội, nỗi ám ảnh kinh hoàng của các hàng thủ đối phương. Từ khi sang Real đầu năm nay, dù vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công, Huntelaar vẫn ra sân 20 trận và ghi 8 bàn. Còn trong màu áo tuyển Hà Lan, anh hiện là lựa chọn số một của HLV trưởng Bert van Marwijk cho vị trí trung phong cắm, thay thế đàn anh Van Nistelrooy.

Tuy nhiên, sau chiến dịch mua sắm hoành tráng với những cái tên hàng khủng cho hàng công như Benzema, Ronaldo và Kaka, Huntelaar đã bị Real đưa vào danh sách cần thanh lý cùng một loạt tên tuổi khác. Trước khi về với Milan, tiền đạo người Hà Lan này đã suýt ký hợp đồng với Stuttgart (nhưng đổ bể vì không thỏa thuận được tiền lương) và được Tottenham, Arsenal chèo kéo dữ dội.

Đến Milan, Huntelaar không chỉ được ra sân nhiều hơn và sống trong môi trường đỉnh cao châu Âu, mà còn có cơ hội theo bước bộ ba đồng hương vĩ đại Van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard, đi vào lịch sử CLB. "Tôi hạnh phúc vì được đến Milan, một nơi đặc biệt với những người Hà Lan", anh phát biểu với nụ cười rạng rỡ khi đáp xuống phi trường Malpensa, Milano hôm qua.

Về phía Milan, cùng với việc giữ chân thành công tiền vệ kiến thiết Pirlo, vụ tuyển mộ Huntelaar được xem là một động thái thiết thực nhằm trấn an các tifosi, những người đang hoang mang cho tương lai của đội bóng thời hậu Kaka và Ancelotti. Trước đó, Milan mới chỉ có đúng một gương mặt mới là Oguchi o­nyewu, trung vệ tuyển thủ Mỹ đến từ CLB Bỉ, Standard Liege dưới dạng cầu thủ tự do.

Huntelaar là cầu thủ thứ bảy bị Real Madrid đẩy đi từ đầu hè. Trước đó, để dọn chỗ cho số siêu sao mới đến phục vụ cái gọi là "Đội hình trong mơ" của chủ tịch Perez, Real đã tống tiễn Saviola, Garcia (sang Benfica), Pajero, Codina (Getafe), Heinze (Marseille), Salgado (thanh lý hợp đồng). Trong ít ngày tới, chiến dịch thanh lý hàng tồn sẽ được Real đẩy mạnh hơn nữa với những cái tên như Negredo, Van der Vaart, Van Nistelrooy, Robben, Mahamadou Diarra, Miguel Torres...

Cùng chuyên mục