Chiến thắng tại Trofeo Berlusconi, dù chỉ đến từ loạt đá luân lưu, vẫn là sự khích lệ tinh thần lớn lao và kịp thời cho thầy trò HLV Leonardo trước thềm Serie A 2009-2010 khởi tranh cuối tuần này.
Bầu không khí ở sân tập Milanello gần đây nhìn chung rất u ám và nặng nề. Dẫu biết trước sẽ rất khó khăn, có lẽ các ông chủ đội bóng cũng không hình dung ra Milan phải vật lộn chật vật đến vậy trong thời hậu Kaka - Ancelotti. Nếu không tính trận giao hữu đầu tiên với đội bóng cấp... huyện Varese (thắng 2-0), thầy trò tân HLV Leonardo đã toàn thua trong 6 trận giao hữu tập huấn kế tiếp và mới đây lại thất bại toàn diện tại Trofeo TIM 2009 - giải đấu mini quy tụ 2 ông lớn nữa là Inter và Juventus.
Trong trận đấu tưởng nhớ người thân sinh ra ông chủ đội bóng Berlusconi, các cầu thủ Milan dường như chơi với quyết tâm và khí thế cao hơn hẳn những trận đấu uể oải trước đó. Gattuso lấy lại hình ảnh của một tiền vệ đánh chặn dữ dằn thời đỉnh cao và nhờ đó, giúp Milan tìm được sự cân bằng ở tuyến giữa, nơi Juventus có một máy quét hoạt động rất hiệu quả là Felipe Melo. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Gattuso cùng Flamini, Pirlo rảnh chân phô diễn khả năng sáng tạo và thực hiện vai trò điều phối, giúp sơ đồ 4-3-1-2 của Milan vận hành trơn tru hơn, bất chấp Ronaldinho vẫn di chuyển có phần nặng nề và rườm rà. Cũng chính Pirlo tạo ra cơ hội ăn bàn đầu tiên trong trận đấu với cú vuốt bóng chạm xà ngang ở phút 25.
Sự tự tin của Milan không hề mất đi khi họ bất ngờ thủng lưới 3 phút sau đó từ một tình huống có phần đen đủi. Pato để Grygera cướp bóng bên phần sân Juventus rồi chuyền lên cho Diego. Sau khi nhấn thêm hai nhịp, tân binh người Brazil bất ngờ tung cú sút xa. Nếu đi theo quỹ đạo bình thường, có lẽ pha dứt điểm này không quá khó với thủ môn Stotari. Nhưng bóng chạm chân một đồng hương của anh bên phía Milan là trung vệ Thiago Silva rồi đổi hướng đi vào lưới khiến thủ môn Stotari không kịp trở tay.
Ngay sau bàn thua này, Milan đã có 2 pha đáp trả với các cú dứt điểm liên tiếp của Huntelaar, khiến Buffon rất vất vả mới cứu thua cho Juventus. Sang hiệp hai, đội chủ sân San Siro vẫn chơi bóng với sự tự tin cao và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ từ phút 60 khi HLV Leonardo đưa Abate và Borriello vào sân thay Gattuso và Huntelaar. Những điều chỉnh ấy nhanh chóng đem lại hiệu quả khi sức ép mà Milan tạo ra đã làm Juventus sơ sẩy. Phút 69, từ tình huống hớ hênh của Felipe Melo, Pirlo cướp bóng rồi chuyền ra biên trái cho Abate. Tiền vệ vừa vào sân này khống chế rồi dẫn thêm một nhịp trước khi lật vào chuẩn xác để Pato thoát xuống đánh đầu cận thành, quân bình tỷ số cho Milan.
Cả hai đội đều cố gắng có những điều chỉnh trong thời gian còn lại cũng như hai hiệp phụ để tìm thêm bàn thắng, nhưng bất thành và vì thế, phải dẫn nhau đến loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Dù 4 cầu thủ sau đó không mắc bất kỳ sai sót nào, Juventus vẫn phải trả giá bởi pha hỏng ăn ngay lượt sút đầu tiên của tài năng trẻ Yago trong khi đó, bên phía Milan, Pirlo, Ronaldinho, Boriello, Inzaghi rồi Thiago Silva đều thực hiện thành công những quả luân lưu của họ.
Đội hình thi đấu:
Milan (4-3-1-2): Storari - Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Jankulovski (Antonini 71) - Gattuso (Abate 60), Pirlo, Flamini - Ronaldinho - Huntelaar (Borriello 60), Pato (Inzaghi 78).
Juventus (4-3-1-2): Buffon - Grygera (Zebina 61), Legrottaglie, Cannavaro, De Ceglie (Molinaro 46) - Salihamidzic (Poulsen 83), Felipe Melo, Marchisio - Diego (Yago 73) - Trezeguet, Iaquinta (Amauri 46).
Bàn thắng: Pato 69 - Diego 28
Milan thắng Juventus 5-4 trong loạt đá luân lưu