Lực lượng Milan và Inter đã có nhiều biến động so với lần gặp nhau gần nhất hồi tháng Hai vừa qua, nhưng có một thứ sẽ không thể thay đổi: bầu không khí nóng bỏng của trận derby della Madonnina. Đêm nay, San Siro sẽ một lần nữa hóa thành chảo lửa, với những trái tim rực cháy.
Italia đang trải qua những ngày nắng nóng khủng khiếp, khiến người ta luôn có cảm giác khó chịu. Nhưng sức nóng với nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 350C, vẫn chẳng thấm vào đâu so với những gì đang chuyển động ở sân San Siro.
| Vòng 2 Serie A |
| 23h00 Thứ Bảy 29/8 Bari - Bologna 01h45 Chủ nhật 30/8 Milan - Inter 23h00 Chủ nhật 30/8 |
Kỷ lục về tiền bán vé của Milan đã được thiết lập ở thời điểm trận derby della Madonnina lần thứ 172 còn 24 tiếng nữa bóng mới vào cuộc.
Những người chưa cầm chiếc vé xem trận derby đầu tiên trong mùa giải đang cố gắng xếp hàng để mong có cơ hội vào sân.
Khi mà hai ngôi sao sáng nhất đội trong những năm qua, Kaka và Ibrahimovic, lần lượt bỏ sang Tây Ban Nha, không ít người từng dự đoán trận derby thành Milano vì thế mà sẽ kém đi phần hấp dẫn.
Nhưng không, nó vẫn đang diễn ra dưới bầu không khí căng thẳng và đầy ngột ngạt.
Derby của những người mới
So với hồi tháng Hai vừa qua, khi Inter vượt qua Milan 2-1 trong trận derby mà họ là chủ nhà, trong đó có một bàn thắng gây tranh cãi được thực hiện bằng tay của Adriano, lực lượng của hai đội đã có rất nhiều thay đổi.
Trên ghế HLV của Milan, đã không còn có sự hiện diện của Ancelotti mà thay vào đó là Leonardo. Vị HLV trẻ người Brazil chỉ vừa trải qua trận đấu chính thức trên cương vị mới, với chiến thắng 2-1 trước Siena, sẽ tham dự trận derby mà không có nhiều kinh nghiệm.
Leo gần như "đóng cửa" khu huấn luyện Milanello mà không hề tiếp xúc với báo chí. Ngay cả khi Chủ tịch Silvio Berlusconi "ra lệnh" về một chiến thuật mới trong trận derby, Leo vẫn không lên tiếng để thể hiện thái độ của mình.
Bên cạnh Leo, Thiago Silva sẽ cùng Nesta gánh vác hàng phòng ngự Milan với hy vọng trận derby đầu tiên của anh là chiến thắng. Đến San Siro từ đầu năm nay, nhưng Thiago Silva phải đợi suốt 8 tháng mới được góp mặt vào một trong những trận kinh điển của thế giới.
Khả năng ra sân từ đầu của Huntelaar không cao, nhưng tân binh người Hà Lan vẫn là một trong những niềm hy vọng của Milan trong trận derby mà họ là chủ nhà. Gần một năm trước, Ronaldinho tỏa sáng trong trận derby đầu tiên của anh, và các tifosi Milan đang chờ đợi một sự lặp lại nơi Huntelaar.
Xét về lực lượng, Inter đã có sự thay đổi lớn hơn rất nhiều Milan. Nói một cách chính xác hơn, một nửa đội hình chính của Inter là những cái tên được chuyển nhượng trong vòng 3 tháng qua, thuộc kế hoạch xây dựng một kỷ nguyên chiến thắng của HLV Jose Mourinho.
Hàng công của Inter sẽ là cặp tiền đạo Milito - Eto’o, những người đang rất khát khao ghi bàn ở San Siro. Thực tế, Milito từng lập cú đúp vào lưới Milan, trong chiến thắng 2-0 khi hai đội du đấu tại Mỹ, nhưng đó chỉ là một trận giao đơn thuần và không được xem trọng.
Khu trung tuyến của Inter tất nhiên sẽ có sự hiện diện của Thiago Motta, người sẽ phải làm việc nặng hơn khi Cambiasso bị chấn thương và Muntari nhiều khả năng cũng không ra sân. Ở hàng thủ, tân binh Lucio tiếp tục là một ưu tiên, và Mourinho chỉ lựa chọn xem ai sẽ đá cặp với anh.
Nhưng tâm điểm sẽ thuộc về Wesley Sneijder, tân binh mới nhất trong đội hình Inter. Sau khi đạt được thỏa thuận với Real Madrid và Sneijder, chiều qua (28/8), Inter đã hoàn thành thủ tục đăng ký với Lega Calcio để tiền vệ người Hà Lan được dự trận quyết đấu cùng Milan.
Những tân binh đều đang có vị trí khá quan trọng đối với cả hai đội bóng. Vì thế, không loại trừ khả năng trận derby thứ 172 sẽ trở thành "derby của các tân binh", và được giải quyết bởi một trong số những cái tên lần đầu tham dự này.
Đội hình dự kiến:
Milan: Storari; Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Flamini; Ronaldinho; Pato, Borriello.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Chivu, Santon; Zanetti, Thiago Motta, Stankovic; Sneijder; Milito, Eto’o.
Chấn thương: Dida, Bonera, Di Gennaro, Abbiati (Milan) - Cambiasso (Inter).
Dự đoán: 1-1