Hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 của Seedorf và Inzaghi đã giúp Milan xuất sắc vượt qua Bayern Munich ngay tại A.Arena để giành vé vào vòng bán kết. Một chiến thắng mà ngay cả những ai thích bất ngờ cũng không dám tưởng tượng.
Dù đang nắm lợi thế sau trận hòa 2-2 ngay tại San Siro nhưng các cầu thủ Bayern Munich đã không vào trận với tư tưởng thủ hòa mà chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Tây Ban Nha Mejuto Gonzalez và đã không ít lần làm chao đảo khung thành thủ môn Dida.
![]() |
| Seedorf sau bàn thắng mở tỉ số |
Ngay ở phút thứ 8, đội chủ nhà đã suýt có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Từ đường chuyền của Van Bommel, hàng thủ Milan gần như đứng lại và Ottl băng xuống chạm bóng tinh tế loại bỏ được Dida. Tuy nhiên, Oddo đã kịp lùi về phá bóng ngay trước khung thành đội nhà.
Phút thứ 12, một lần nữa Bayern có cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của đội chủ nhà tỏ ra quá vô duyên. Sau một loạt những pha phối hợp trước vòng cấm loại bỏ hàng thủ Milan, Ottl có đường chuyền rất đẹp để Podolski băng vào từ cánh trái tung cú sút căng nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Dida.
Chơi không rõ nét như đội chủ nhà nhưng Milan lại có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 27, sau sai lầm của các cầu thủ chủ nhà, Kaka lấy được bóng và thực hiện pha phối hợp cùng Seedorf. Tiền vệ người Hà Lan xử lý đầy kỹ thuật loại bỏ cặp trung vệ Lucio - Van Buyten trước khi hạ gục Oliver Kahn bằng cú sút chéo góc tuyệt đẹp.
Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, "hùm xám" còn phải nhận thêm một nhát kiếm thứ hai chỉ sau đó chưa đầy 4 phút. Jankulovski là người khởi xướng đợt phản công nhanh bằng pha phối hợp cùng Gattuso, bóng đến vị trí của Seedorf và tiền vệ này thực hiện cú đánh gót kỹ thuật để Inzaghi phá bẫy việt vị băng xuống hạ gục Kahn bằng cú lốp bóng tuyệt đẹp.
Đây cũng là bàn thắng thứ 40 của Pippo ở Champions League, trong đó có 6 bàn vào lưới Bayern Munich (nạn nhân đều là Kahn).
Có vẻ như hai bàn thua đầy bất ngờ đã khiến cho các cầu thủ chủ nhà choáng váng. Tuyến giữa của Bayern gần như biến mất trong khi cặp tấn công Makaay - Podolski không thể liên lạc được với nhau và thường phải tự làm bóng cho mình.
![]() |
| Chơi lấn lướt hơn so với đối thủ... |
Phút 41, đội chủ nhà có cơ hội rất tốt để ghi bàn rút ngắn tỉ số. Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái của đội chủ nhà, bóng đến đúng vị trí của Podolski ở gần sát vạch vôi nhưng tiền đạo này lại không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng trước sự đeo bám quyết liệt của Seedorf và Jankulovski.
Sang hiệp 2, HLV Hitzfeld đã quyết định tăng cường hàng công khi rút Ottl, một tiền vệ, và tung Santa Cruz, một tiền đạo, vào sân. Một sự thay đổi về chiến thuật cũng được áp dụng khi Lell được kéo sang phải trong khi Salihamidzic được kéo sang đá tiền vệ trái.
Sự thay đổi này giúp đội chủ nhà tăng cường được sức ép lên phần sân đối phương nhưng việc áp sát được khung thành thủ môn Dida dường như vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi.
Nhận thấy Makaay không hiệu quả, HLV Hitzfeld đã tung "thần tài" Pizarro vào sân ở phút 61. Sự xuất hiện của tiền đạo người Peru giúp lối chơi tấn công của đội chủ nhà trở nên có nét hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước đó.
Phút 63, có được khoảng trống khá lý tưởng, Van Bommel đã thực hiện cú sút xa rất căng, bóng đi xoáy vào góc xa nhưng thủ môn Dida xuất sắc bay người cản phá. Gần như ngay sau đó, Milan đáp trả bằng pha đột phá rất kỹ thuật của Kaka loại bỏ tất cả các hậu vệ chủ nhà nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh lại không thắng được Kahn.
Thời gian càng trôi qua là cơ hội đi tiếp càng trở nên mong manh với đội chủ nhà, điều đó buộc "hùm xám" phải đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương. Phút 68, một tình huống lộn xộn diễn ra trước khung thành thủ môn Dida nhưng các chân sút của đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng thành công.
![]() |
| ... nhưng không biết cách ghi bàn nên Bayern đành chấp nhận trận thua ngay trên sân nhà |
Những pha dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ chủ nhà hoặc không vượt qua tầm khống chế của thủ môn Dida, hoặc không thể xuyên qua hàng thủ được bố trí dày đặc của đội khách.
Không tìm thấy lối ra, HLV Hitzfeld buộc phải tung tiền đạo trẻ Gorlitz vào sân thay Podolski. Trong khi đó, HLV Ancelotti quyết tâm bảo vệ tỉ số khi lần lượt tung Serginho và Gourcuff vào thay Inzaghi và Seedorf
Phút 85, Van Bommel cho thấy anh quan trọng như thế nào với Bayern khi có pha độc diễn và tung ra cú sút xa. Bóng đi sệt và căng vào góc thấp nhưng một lần nữa thủ môn Dida đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà với pha ngoài người cứu thua xuất sắc.
Trong phút bù giờ thứ 2, trung vệ người Bỉ Van Buyten đã có pha xử lý rất gọn gàng trong vòng cấm đội khách và tung ra cú vô-lê rất căng. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu rất tập trung, thủ môn Dida đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà với pha cứu thua bằng chân đầy ấn tượng.
Không thể có được những khoảnh khắc bùng nổ như trận lượt đi, Bayern đành chấp nhận trận thua trên sân nhà và rời cuộc chơi.
Đội hình ra sân:
Bayern Munich (4-4-2): 1 Kahn; 20 Salihamidzic, 3 Lucio, 5 Van Buyten, 21 Lahm; 39 Ottl (46’ Santa Cruz), 23 Hargreaves, 17 Van Bommel, 30 Lell (77’ Gorlitz); 10 Makaay (61’ Pizarro), 11 Podolski.
Milan (4-3-2-1): 1 Dida, 44 Oddo, 3 Maldini, 13 Nesta, 18 Jankulowski; 8 Gattuso (87’ Cafu), 21 Pirlo, 23 Ambrosini; 10 Seedorf (80’ Gourcuff), 22 Kakà; 9 Inzaghi (70’ Serginho).
Bàn thắng: Seedorf 27’; Inzaghi 31’
Pippo ấn định chiến thắng 2-0 cho Milan


