Niềm vui khi lọt vào top 4 của Milan chỉ kéo dài đúng 1 tuần, khi trận thua bạc nhược 1-3 trên sân của Napolia đã khiến Rossoneri bị Fiorentina qua mặt. Tại Olimpico, chiến thắng 2-1 trước Atalanta giúp Roma tiếp tục nuôi hy vọng qua mặt Inter ở vòng cuối.
Chiến thắng trong trận derby trước Inter đã giúp các cầu thủ và CĐV Milan mơ mộng vào chiếc vé tham dự Champions League mùa sau. Nhưng rồi niềm vui nhanh chóng bị thay bằng nỗi buồn, khi thầy trò HLV Ancelotti phải rời sân San Paolo của Napoli với một thất bại thảm hại.
Ảnh: Grazia Neri
Inzaghi, chân sút ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất và là động lực chính giúp Milan hồi sinh ở tháng Tư, đã bị cô lập hoàn toàn. Kaka và Seedorf hầu như không có khoảng trống để hoạt động. Trong khi đó, Brocchi, người đá thay Pirlo bị treo giò, đã có một trận đấu dưới sức mình, khiến tuyến giữa của Milan sụp đổ hoàn toàn (Gourcuff không có trong danh sách dự bị).
Ngay ở phút 12, Lavezzi đã khiến thủ thành Kalac phải trổ tài. Tiền đạo người Argentina đã có một ngày thi đấu đầy ấn tượng và những pha đột phá của anh luôn đẩy hàng thủ Milan rơi vào tình trạng báo động.
Là đội có nhiều cơ hội hơn, cuối cùng Napoli đã có bàn vượt lên dẫn trước ở phút 36. Sau khi cướp bóng từ chân Gattuso, Hamsik lao đi như một mũi tên từ phần sân nhà xâm nhập vòng cấm Milan. Bằng một pha ngoặt bóng kỹ thuật vượt qua Kaladze, tiền vệ người Slovakia tung cú sút chìm quyết đoán hạ gục Kalac.
Bị thủng lưới trước, thay vì phải đẩy cao đội hình tấn công thì Milan vẫn thi đấu một cách chậm chạp và thiếu độ chính xác ở những pha phối hợp.
Không thể trông đợi vào Brocchi, HLV Ancelotti quyết định chuyển sang đá với đội hình tấn công khi tung Pato vào sân. Mặc dù vậy, Pato cũng không thể mang về khác biệt cho Milan, như anh đã làm trong trận lượt đi mà Rossoneri thắng 5-2, cũng là trận ra mắt của "Chú vịt" ở Serie A. Sau đó, Jankulovski cũng được vào thay Favalli.
Khi những sự thay đổi này vẫn chưa thể mang lại nét mới nào trong lối chơi của Milan thì Napoli đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 69. Vẫn là Lavezzi với pha đột phá trong vòng cấm buộc Nesta phải phạm lỗi, và trọng tài Farina quyết định cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền.
Đối mặt với Kalac trên chấm 11m, Maurizio Domizzi đã không mất nhiều khó khăn đến đánh bại thủ môn người Australia, mang về bàn thắng thứ hai cho đội nhà.
Lúc này, HLV Ancelotti quyết định đưa Serginho vào sân để tăng cường sức tấn công bên cánh trái. Có thể thấy đây chỉ là hành động cầu may, vì Serginho đã quá lâu không ra sân, và Ancelottti cũng không còn cầu thủ nào để tăng cường cho tuyến giữa (lúc ấy chỉ còn thủ môn Fiori, Simic, Gilaridino và Oddo trên ghế dự bị).
Không còn ai có thể nhận ra một Milan quyết tâm bảo vệ chiếc vé dự Champions League. Ở San Paolo chỉ có một Milan bạc nhược, thiếu sức sống và vẫn đang lơ lửng trên mây sau trận thắng Inter.
Đã có một vài lần những pha phối hợp của Milan tiến gần đến khung thành Navarro, nhưng họ lại không thể khuất phục được thủ môn này. Đáng tiếc nhất là tình huống Pato sút bóng lên trời sau khi nhận đường chọc khe thuận lợi từ Kaka, và trước mặt anh chỉ còn lại Navarro.
Trong pha phản công của Napoli ở phút 89, suýt chút nữa lưới của Milan đã rung lên lần thứ 3 nếu bóng không chạm cột dọc trái khung thành Kalac. Trước đó không lâu, cột dọc phải cũng đã một lần cứu cho Milan bàn thua trông thấy.
Mặc dù vậy, khi HLV Ancelotti chưa kịp trút được áp lực sau tình huống chết hụt ấy, ông đã phải chết điếng người trên ghế huấn luyện bởi Napoli nâng tỉ số lên 3-0 ở phút bù giờ thứ 2, với pha lập công của Garics.
Khi trận đấu bước vào những giây cuối cùng, Seedorf đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Navarro, nhưng điều đó không thể giúp Milan có quyền ngẩng cao đầu rời San Paolo. Ở trận đấu trên sân Artemio Franchi, Fiorentina đã lấy lại vị trí thứ 4 khi lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Parma.
Đội hình ra sân:
Napoli: Navarro; Contini, Cannavaro, Domizzi; Mannini (Garics 79'), Pazienza, Gargano, Hamsik (Montervino 90'+1), Savini; Sosa, Lavezzi (Bogliacino 88').
Milan: Kalac; Bonera, Nesta, Kaladze, Favalli (Jankulovski 60'); Gattuso (Serginho 69'), Brocchi (Pato 46'), Ambrosini; Kaka, Seedorf; Inzaghi.
Roma tiếp tục nuôi hy vọng
Không thực sự ấn tượng vì vừa đá vừa hướng về sân Giuseppe Meazza với tâm trạng hồi hộp và lo lắng, nhưng rồi Roma vẫn có được chiến thắng trước đối thủ hết mục tiêu Atalanta. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu ở Olimpico vang lên cũng là lúc các cầu thủ Roma vỡ òa trong niềm vui, vì khi ấy Inter đã bị mất điểm trước Siena.
Thi đấu với tâm trạng không được tốt nhất, dù sớm kiểm soát thế trận nhưng phải đợi đến phút 23 đội chủ nhà mới có bàn thắng mở tỉ số. Cú sút phạt kỹ thuật của Pizarro ở sát vòng cấm địa từ cánh phải được Panucci băng vào đánh đầu rất căng hạ gục thủ môn Coppola.
Khi Siena gỡ hòa 1-1 trên sân của Inter, Roma trở nên hưng phấn hơn và đẩy Atalanta xuống rất thấp. Thế nhưng, các cơ hội mà đội chủ sân Olimpico tạo ra đã không thể chuyển thành bàn thắng thứ hai. Trong khi đó, Atalanta cũng suýt gây bất ngờ ở phút 34, khi pha kết thúc của Belleri trúng vào khung thành thủ môn Doni.
Ít phút trước đó, chấn thương khiến Perrotta không thể tiếp tục thi đấu và HLV Spalletti đã phải tung Cassetti vào sân thay thế. Tonetto được đẩy lên đá tiền vệ trái để nhường vị trí của mình cho Cassetti, đồng thời Mancini được kéo sang cánh phải.
Đầu hiệp 2, HLV Spalletti tiếp tục có sự thay đổi khi đưa Antunes vào thay Mexes. Atalanta phần nào thi đấu hiệu quả hơn và một vài lần buộc Doni phải trổ tài.
Đến phút 67, nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ hai của Roma đã thành công. Từ tình huống đá phạt trực tiếp cách khung thành Atalanta hơn 20m, De Rossi đã tung ra cú sút đầy quyết đoán, bóng đi vào góc cao bên phải khiến Coppola chỉ biết ngoái đầu nhìn theo.
Cuối trận, khi Atalanta đẩy cao đội hình, đồng thời hàng thủ Roma tỏ ra thiếu tập trung, đã giúp đội khách có được bàn thắng danh dự ở phút 88. Sau pha bấm bóng tuyệt đẹp của Doni, Pellegrino phá bẫy việt vị băng xuống đánh đầu chuyền vào giữa. Không bỏ lỡ cơ hội, Bellini lao người xoạc bóng khiến pha băng ra của Doni hoàn toàn vô tác dụng.
Đội hình ra sân:
Roma: Doni; Cicinho, Mexes (Antunes 48'), Panucci, Tonetto; De Rossi, Pizarro; Perrotta (Cassetti 33'), Aquilani, Mancini; Vucinic (Brighi 80').
Atalanta: Coppola; Belleri, Talamonti, Pellegrino, Bellini; De Ascentis, Padoin (Rivalta 55'), Ferreira Pinto, Muslimovic (Paolucci 51'); Doni; Floccari (Inzaghi 72').
| Bảng xếp hạng Serie A 2007/08 - vòng 37 | |||||||||
| STT | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | +/- | |
| 1 | Inter | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 82 | -12 |
| 2 | Roma | 37 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 | 81 | +9 |
| 3 | Juventus | 37 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 71 | B |
| 4 | Fiorentina | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 | 63 | -7 |
| 5 | Milan | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 | 61 | -8 |
| 6 | Sampdoria | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 59 | +10 |
| 7 | Udinese | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | 57 | +11 |
| 8 | Napoli | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | 50 | B |
| 9 | Genoa | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 | 48 | B |
| 10 | Palermo | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | 46 | -9 |
| 11 | Atalanta | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | 45 | -5 |
| 12 | Lazio | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | 43 | -22 |
| 13 | Siena | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | 43 | +5 |
| 14 | Cagliari | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | 41 | +1 |
| 15 | Torino | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | 40 | = |
| 16 | Reggina | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | 39 | -9 |
| 17 | Catania | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | 36 | -2 |
| 18 | Parma | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | 34 | -5 |
| 19 | Empoli | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | 33 | -21 |
| 20 | Livorno | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 | 30 | -10 |
| Ghi chú: +/-: Số điểm tăng/giảm so với cùng kỳ mùa trước. B: Các đội dự Serie B mùa trước -Livorno trở thành đội đầu tiên xuống hạng | |||||||||