Quỹ chuyển nhượng không còn nhiều sau một mùa "đi săn"... bạt mạng nên cả Juve và Milan đành phải bằng lòng với những bản hợp đồng tiềm năng.
Milan đang đi đúng hướng ở Serie A. Vị trí đầu bảng cùng 4 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Napoli là một sự khẳng định vững chắc cho tham vọng Scudetto đã lẩn tránh Rossoneri suốt nửa thập kỉ qua. Nhưng để biến những tín hiệu lạc quan đó thành hiện thực, Allegri cần thêm những bản hợp đồng chất lượng khác. Sau Emanuelson và Mark Van Bommel, con tàu đỏ-đen sẽ đón thêm một tân binh nữa, lần này là cho vị trí trung vệ, nơi được xem là tử huyệt bấy lâu nay của đội bóng.
Như vậy, Didac sẽ là tân binh thứ 4 trong mùa đông này của Milan, sau Cassano, Emanuelson và Van Bommel. Dù phí chuyển nhượng không lớn nhưng xét về tính thực tiễn cùng sự ổn định thì đây đều là những sự lựa chọn đáng khen ngợi của bộ sậu Milan vốn dĩ bị chỉ trích rất nhiều sau cả đống những cái tên đậm mùi... thất bại trước đây.
Giống như Milan, Juventus cũng chuyển hướng tới... tương lai. Đích ngắm của Bà đầm già là những cầu thủ tuổi...teen nhưng đều đã và đang chứng tỏ tiềm năng rực rỡ của mình. Cách đây 1 tuần, Juve đã đánh bại Manchester United để mang về Torino thủ thành Laurentiu Branescu. Mới 16 tuổi song Branescu được ví như "Buffon mới'' và Juve đã phải bỏ ra 400.000 euro cùng nhiều điều khoản hứa hẹn khác để thuyết phục CLB chủ quản CSM Ramnicu Valcea của anh.
Không chỉ dừng lại ở đó, Juve xem như cũng đã có trong tay chữ kí của thần đồng Lucas Piazon. Dù vừa bước sang tuổi 17 nhưng gương mặt cùng tài năng của Piazon khiến người ta phải xem anh như một "tiểu Kaka'' mới của bóng đá Brazil.
Số tiền mà Bianconeri bỏ ra cho bản hợp đồng này cũng không nhỏ, gần 7 triệu euro. Hôm qua, Piazon đã tới Torino và có mặt trên khán đài Olimpico để chứng kiến đội bóng tương lai của mình thi đấu. Do đã hết suất ngoài EU, Juve sẽ "gửi" Piazon ở lại San Paolo trước khi đưa anh về vào mùa bóng tới.