Cassano gây thất vọng trong lần đầu đá chính, nhưng bằng cảm hứng từ cặp Ibrahimvic - Robinho, Milan vẫn đè bẹp Bari 3-0 để tự điền tên vào vòng 8 đội ở giải đấu số hai Italy.
Thay đổi đáng kể nhất về nhân sự của Milan so với trận hòa Lecce cuối tuần qua là sự xuất hiện của Cassano, thay vì Pato, trong đội hình xuất phát. Tân binh đến từ Sampdoria nhận được rất nhiều kỳ vọng trong lần đầu đá chính này, bởi ở hai trong số ba trận trươc đó, anh đều tỏa sáng khi vào sân thay người - góp 3 đường kiến tạo thành bàn trước Cagliari rồi Udinese.
Tuy nhiên, dù cái tên được chờ đợi nhất gây thất vọng, Milan vẫn quá mạnh so với Bari. Đang khát khao chiến thắng để làm đòn bẩy tinh thần sau hai trận liền toàn hòa ở Serie A, HLV Allegri tung vào sân gất cả những quân bài tốt nhất trong đó có Robinho, Ibrahimovic. Và bộ đôi này cùng với cầu thủ trẻ người Đức, Merkel chính là những người đã tạo nên khác biệt, quyết định chiến thắng cho Milan.
Robinho xứng đáng được chấm điểm cao nhất sau trận khi in đậm dấu giày trong cả ba tình huống Milan ghi bàn. Phút 19, từ một đường chuyền hỏng của Bari, cựu tiền đạo Man City đoạt bóng rồi chuyền cho Ibrahimovic để anh này dấn thêm vài nhịp, làm động tác giả loại hậu vệ khách trước khi đặt lòng vào góc xa. Phút 45, lại là Robinho tỏa sáng trong vai trò kiến tạo với cú trả bóng từ gần sát đượng biên ngang cho Merkel kết thúc nhanh, nhân đôi lợi thế.
Đối thủ của Milan ở tứ kết ngày 26/1 tới sẽ là Sampdoria, đội bóng mới bán Cassano cho họ đầu năm nay. Các cặp tứ kết còn lại cũng đã được xác định, gồm Napoli - Inter (cũng đá ngày 26/1), Palermo - Parma (25/1) và Juventus - Roma (27/1).
Đội hình thi đấu:
Milan (4-3-1-2): Roma; Oddo, Nesta, Yepes, Antonini; Gattuso (Abate 46), Ambrosini, Merkel (Pato 71); Robinho; Ibrahimovic, Cassano (Pirlo 66)
Bari (4-4-2): Padelli; Raggi, Rossi, Glik (Crimi 70), Parisi; Alvarez, Pulzetti (A Masiello 46), Donati, Romero; Kutuzov (Caputo 75), Castillo
Bàn thắng: Ibrahimovic 19’, Merkel 45’, Robinho 64’.