Dáng dấp nhà vô địch đang dần hiện hữu ở Milan nhưng để khẳng định vị thế ứng cử viên số một đoạt scudetto mùa này, Ibrahimovic và đồng đội nhất thiết phải đánh bại Roma trong trận đá sớm vòng 17 Serie A hôm nay.
Inter, dường như đã ngủ quên sau khi bước lên tột đỉnh vinh quang với cú ăn ba mùa trước, đang tuột dốc không phanh với HLV Benitez. Roma cũng sa sút sau hành trình thần kỳ từ đáy bảng lên ngôi Á quân mùa trước và chưa cho thấy những phẩm chất cần có ở một ứng cử viên vô địch. Juventus làm cách mạng triệt để và nuôi tham vọng lớn nhưng lại mất quá nhiều thời gian để tìm được sự ổn định dưới thời tân HLV Del Neri. Lazio, Napoli đem lại sự tươi mới cho Serie A nhưng vẫn chưa đủ lực để nuôi mộng đua tranh tới ngôi cao.
Trong quá trình đi lên ngôi đầu và tạo cách biệt lớn như hiện tại, Milan cũng cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch. Họ có thể chơi không tốt trong các trận cầu lớn (thua Juventus trên sân nhà, hòa trên sân Lazio), nhưng bù lại, luôn giải quyết rất tốt các đối thủ yếu để tích lủy điểm số tối đa. Họ cũng tận dụng tương đối tốt lợi thế sân nhà (mới hai lần để mất điểm từ đầu mùa).
Trước Roma hôm nay, Milan có nhiều lợi thế để tìm kiến một chiến thắng nữa nhằm khẳng định vị trí số một của họ trên đường đua. Đó là lối chơi nhanh, giàu sức mạnh và phong độ đỉnh cao Ibrahimovic, Robinho, Boateng, bộ ba tấn công đều đặn nhả đạn đem về hai thắng lợi gần nhất trước Brescia rồi Bologna (cùng tỷ số 3-0). Sự vắng mặt của Thiago Silva dưới hàng thủ cũng được HLV Allegri giải quyết tốt trận thắng Bologna với việc sử dụng Bonera đá cặp với Nesta.
Trong khi đó, Roma hướng tới trận đấu ở San Siro với phong độ không thật sự cao. Trước khi nhọc nhằn hạ Bari 1-0 ở vòng 16, đội đương kim Á quân đã không thắng suốt 3 trận trước đó. Họ cũng không có sự phục vụ của hai thủ môn tốt nhất là Julio Sergio và Bogdan Lobont, trong khi trên tuyến đầu, Totti nhạt nhòa, còn Borriello thì chững lại sau giai đoạn đầu bùng nổ. Với tâm thế và lực lượng như vậy, sẽ là bất ngờ nếu Roma có điểm khi ra về.