Những tin đồn về việc lôi kéo Ronaldinho về San Siro vẫn chỉ là tin đồn, trong khi đó một sự thật hiển hiện khác đang hiển hiện rõ nét trước mắt các CĐV Milan: họ sắp không giữ nổi Kaka nữa.
Milan sắp mất Kaka? Mùa đông lạnh lẽo nhất các Milanista có thể tưởng tượng ra: đội bóng của họ đang ngập chìm trong khủng hoảng và chỉ còn cách nhóm xuống hạng 3 điểm, và mùa Giáng sinh có lẽ cũng chẳng còn mấy ý nghĩa với họ khi chỉ vài ngày sau khi ngày lễ kết thúc, thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, và Real đang sẵn sàng nhảy bổ vào Kaka. Bản hợp đồng mà đội bóng Hoàng gia TBN đưa ra với tiền vệ 24 tuổi của Milan có thời hạn 7 năm, kèm theo một cái giá đủ để Milan đề nghị Barca về trường hợp Ronaldinho: 42 triệu bảng. Chưa biết Milan có làm nên cuộc cách mạng nào với số tiền ấy hay không, nhưng rõ ràng việc để mất nốt Kaka là giọt nước làm tràn ly đánh dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim ngắn ngủi của Milan từ năm 2003.
Kaka đến Milan mùa hè năm 2003 và là nhân tố quan trọng giúp cho đội bóng đỏ đen thăng hoa vào năm 2004 với Scudetto đầu tiên sau 5 năm. Khi đó, những lời mời chào tới tấp bay đến với Kaka, nhưng Galliani khẳng định “Cậu ấy không phải để bán”. 2 năm sau, Galliani vẫn nói câu đấy, nhưng sự kiên định đã giảm một nửa. Real vẫn tự tin rằng họ sẽ có được tiền vệ Brazil, chậm nhất là trong mùa hè năm 2007. Trên thực tế, trong một năm mà Milan xuống dốc thảm hại, mất Shevchenko, thì việc họ để Real “cuỗm” nốt Kaka cũng là điều đã được dự báo trước. Bản thân Kaka cũng đã nói với phó chủ tịch Milan Adriano Galliani rằng anh sẽ ra đi nếu như đội bóng đỏ đen không giành được suất dự Champions League năm sau. “Champions League” rõ ràng là một từ quá xa xỉ với Milan lúc này, bởi họ đang cách đội đứng thứ tư Catania đến 10 điểm, trong khi chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ có 3 điểm. Kaka muốn đi? Đó là điều chắc chắn. Những câu hỏi chỉ còn là “Bao giờ?” và “Bao nhiêu?”.