Milan thắng Celtic 1-0, Inzaghi đi vào lịch sử

Rạng sáng nay, bất ngờ đã xảy ra tại bảng D của Champions League khi ĐKVĐ AC Milan không nương chân với Celtic và giành thắng lợi 1-0 với bàn thắng lịch sử của Filippo Inzaghi. Tuy nhiên, đội bóng Scotland vẫn lọt vào tứ kết vì đối thủ trực tiếp Shakhtar Donetsk đã thua Benfica ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2.

Tại sân San Siro, dường như những răn đe của UEFA trước giờ bóng lăn về việc sẽ "soi" rất kỹ nhằm ngăn chặn bất cứ một ý đồ thi đấu kém tích cực nào từ cả hai phía chẳng mảy may có tác dụng.

Cả Milan và Celtic nhập cuộc một cách khá uể oải trong một trận đấu mà lẽ ra phải 1 tuần nữa mới diễn ra (đấu sớm để đội bóng Italia có thời gian tham dự Cúp thế giới các CLB tại Nhật Bản).

Milan thắng Celtic 1-0, Inzaghi đi vào lịch sử ảnh 1

Milan và Celtic chơi khá hữu hảo trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên

Chỉ cần hòa là cả hai sẽ cùng dắt tay nhau vào bán kết nên chủ và khách chơi khá nhàn tản sau tiếng còi khai cuộc. Trên khán đài, số CĐV ít ỏi tới từ Scotland càng mừng rỡ hơn nữa khi tin vui bay về từ đất Ukraine: đối thủ cạnh tranh trực tiếp Shakhtar Donetsk đã bất ngờ bị dẫn 0-2 trước Benfica chỉ sau 22 phút.

Ở trên sân, cầu thủ 2 đội thi đấu khá hữu hảo dù những gì xảy ra trong trận lượt đi giữa họ hoàn toàn có thể khơi mào cho một trận lượt về nóng bỏng.

Diễn biến tẻ nhạt của cuộc đối đầu giữa 2 đội được coi là mạnh nhất bảng D kéo dài cho tới phút... 38 khi Celtic có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút xa khá căng của Jiri Jarosik. Tuy nhiên, thủ môn Zeljiko Kalac dù không phải "động chân, động tay" khá lâu nhưng vẫn hóa giải thành công pha tấn công thực sự đầu tiên này.

Cực chẳng đã, Milan buộc phải thể hiện rằng họ vào cuộc với tinh thần tích cực bằng một số pha hãm thành với tình huống đáng chú ý nhất là cú sút vọt xà ngang từ cự ly gần của Clarence Seedorf.

Celtic cũng chẳng lấy thế làm lo dù cho Shakhtar đã rút ngắn được tỷ số trước đó ít phút trong trận đấu cùng giờ. Người lập công cho đội bóng Ukraine từ cú sút phạt 11m ở phút 30 là Cristiano Lucarelli, một người con tha hương của làng túc cầu Italia.

Những diễn biến từ cả 2 trận đấu của bảng D khiến những nhận định về việc Milan sẽ chấp nhận lơi chân với Celtic để "lấy đại cục làm trọng" càng có cơ hội trở thành hiện thực.

Milan thắng Celtic 1-0, Inzaghi đi vào lịch sử ảnh 2

Bàn thắng vào lưới Celtic giúp Inzaghi trở thành cây ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại tại đấu trường Châu Âu

Và chính vì thế nên tất cả đã phải ngạc nhiên khi ĐKVĐ Champions League bỗng mở được tỷ số ở phút 70 do công của Pippo Inzahi, người bỏ lỡ một cơ hội vô cùng ngon ăn trước đó 11 phút (đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong tay thủ môn đối phương khi khung thành đã mở toang).

Tốp Vua phá lưới tại Các cúp Châu Âu
Tên Trận Bàn thắng
 Filippo Inzaghi 105 63
 Gerd Müller 71 62
 Raul Gonzales 121 60
 Andriy Shevchenko 111 60
 Ruud van Nistelrooy 77 57
 Eusébio 75 56
 Thierry Henry 113 52
 Alfredo Di Stéfano 60 50
 Carlos Santillana 87 47
 Henrik Larsson 90 47
 Jupp Heynckes 55 45
 Alessandro Del Piero 79 45

Kaka, người được dành ít phút trước trận đấu để "khoe" Quả bóng vàng châu Âu 2007 với các CĐV nhà, là nhân vật phát động pha tấn công này với đường chuyền cho Cafu (đã 38 tuổi rưỡi) đi bóng xuống sát đường biên dọc rồi căng ngang vào phía trong cho Inzaghi (đã bước sang tuổi 35).

Super Pippo vẫn thể hiện được khả năng đánh hơi cơ hội cũng như sự tinh quái của mình khi anh dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới thủ môn Artur Boruc mà hầu như không bị một hậu vệ nào theo kèm.

Bàn thắng này có ý nghĩa rất lớn với Inzaghi bởi nó đã giúp anh trở thành cây ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử các giải đấu do UEFA tổ chức. Tổng cộng, danh thủ người Italia đã có được 63 bàn thắng sau 105 trận đấu tại đấu trường Châu Âu và vượt qua "cây đại thủ" Gerd Muller ("chỉ" có 62 bàn/71 trận).

Thông tin từ Ukraine cho thấy trận đấu Shakhtar Donetsk - Benfica vẫn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Celtic khi đội chủ nhà không sao tìm kiếm được bàn gỡ hòa chứ chưa nói là giành chiến thắng để đoạt tấm vé vào tứ kết từ tay đội bóng Scotland.

Vì vậy, Milan không còn tỏ ra khách khí với đối thủ từng thắng họ ở lượt đi nữa sau khi ghi được bàn mở tỷ số. Đội bóng Italia liên tiếp có những pha bóng nguy hiểm như cú sút bị thủ môn Boruc cản phá của cầu thủ vào thay người Cristian Brocchi hay đặc biệt là pha bóng hỏng ăn đáng tiếc của Kaka trong những phút cuối khi cú dứt điểm của anh bị hậu vệ Evander Sno xuất sắc ngăn chặn.

Mặc dù vậy, chiến thắng 1-0 với dấu ấn tuyệt vời của Inzaghi cũng đủ để Milan đàng hoàng bước vào tứ kết với ngôi vị nhất bảng D và nhiều khả năng sẽ tránh được những lá thăm "xương xẩu".

Trong khi đó, dẫu cho Celtic bị thua nhưng các CĐV của họ không lấy thế làm buồn vì tấm vé đi tiếp vẫn không tuột khỏi tay đội bóng giàu truyền thống của Scotland.

Milan thắng Celtic 1-0, Inzaghi đi vào lịch sử ảnh 3

Milan và Celtic vui vẻ bắt tay nhau vào tứ kết

Shakhtar Donetsk chỉ có thể tự trách mình khi đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà để thắng Benfica (nếu điều này xảy ra, đội bóng Ukraine sẽ bằng điểm với Celtic nhưng vẫn giành vé vào tứ kết do hơn về đối đầu trực tiếp, thắng 2-0 trên sân nhà và thua 1-2 trên sân khách).

Trận thua 1-2 trước Benfica còn khiến Shakhtar mất luôn suất tham dự UEFA Cup vào chính tay đối thủ Bồ Đào Nha.

Đội hình thi đấu:

AC Milan: Kalac, Cafu, Bonera, Simic (Kaladze 29'), Favalli, Gattuso, Pirlo (Brocchi 74'), Ambrosini, Kaka, Seedorf (Gourcuff 69'), Inzaghi.

Celtic: Boruc, Caldwell, Pressley, McManus, O'Dea, Jarosik (Zurawski 78'), Donati (Sno 71'), Scott Brown, Hartley, McGeady, McDonald (Vennegoor of Hesselink 65').

Bàn thắng: Inzaghi (70').

Cùng chuyên mục