Dimitar Berbatov là một nỗi thất vọng, thậm chí là thất vọng tột cùng của MU. Song, ở một nơi khác, anh vẫn có giá trị của riêng mình. Bằng chứng là chân sút tốt nhất của đội tuyển Bulgaria (48 bàn) vẫn được AC Milan theo đuổi.
Theo báo giới Anh và Italia, đội bóng đã 7 lần vô địch châu Âu sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ tiền đạo 29 tuổi này. Theo The Sun, mức giá mà Rossoneri đề nghị hiện lên đến 20 triệu bảng, bằng 2/3 cái giá MU đã phải bỏ ra để có được cầu thủ này từ Tottenham 2 năm trước (30,75 triệu bảng).
Trong mùa giải này, Berbatov chỉ ghi được đúng 12 bàn thắng. Tất cả các pha lập công của tiền đạo người Đông Âu này đều được thực hiện ở giải ngoại hạng và vào lưới các đội bóng yếu. So với người đá cặp Rooney (34 bàn), hiệu suất của Berba kém xa và CĐV Quỷ Đỏ cũng đã quay lưng lại với anh.
Khi được hỏi về Berbatov, một quan chức của AC Milan nói: "Chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ sự liên hệ nào với MU song chúng tôi hâm mộ Berbatov. Anh ấy là một cầu thủ mạnh mẽ và rất thích hợp với bóng đá Italia. Berbatov gặp rất nhiều khó khăn ở Manchester nhưng anh ấy là một cầu thủ giỏi và rất đáng giá”.
Ngoài Berbatov, MU cũng dự tính bán cả Zoran Tosic. Tiền vệ chạy cánh người Serbia đã ngốn mất của Quỷ Đỏ một khoản dao động trong khoảng 7-10 triệu bảng, song hầu như không được sử dụng. Tháng 1/2010, anh được đem cho Cologne mượn và đại diện Đức đang lên kế hoạch mua đứt cầu thủ trẻ này.