Cú đúp của Pato giúp Milan nhẹ nhàng hạ chủ nhà Sampdoria 2-1 để giành vé vào bán kết. Inter cũng làm được điều tương tự dù vất vả hơn bội phần khi chỉ có thể vượt qua Napoli ở loạt sút luân lưu trận tứ kết hôm qua.
Chín cầu thủ cùng lúc dính chấn thương khiến HLV Allegri không có nhiều lựa chọn khi lên đội hình xuất phát cho trận tứ kết trên sân Sampdoria. Trừ Ibrahimovic được tạo điều kiện nghỉ ngơi, những trụ cột còn lại đều phải xuất trận. Hai tân binh là Van Bommel và Emanuelson cũng được đá chính, dù chưa có nhiều thời gian tập cùng các đồng đội mới.
Ngay phút thứ 6, lưới của Sampdoria đã rung lên sau cú vôlê ở góc hẹp của Emanuelson, nhưng trọng tài lại căng cờ báo tiền vệ Milan mắc lỗi việt vị. Tuy nhiên, đội khách cũng chỉ phải đợi thêm 11 phút để mở tỷ số trong một tình huống dàn xếp đá phạt góc từ cánh trái. Nhận bóng từ cú đánh đầu của Thiago Silva, Pato nhanh như cắt bắt vôlê, hạ thủ môn Sampdori, Da Costa.
Chỉ 5 phút sau đó, cách biệt được nhân đôi cho Milan. Từ pha cướp bóng của Thiago Silva ở giữa sân, Emanuelson phát động pha phản công nhanh, với đường chuyền lên trên cho Pato. Chân sút người Brazil nhẹ nhàng xâu kim loại trung vệ Accardi rồi xâm nhập vòng cấm và kết thúc chuẩn xác vào góc cao phía gần.
Milan nhờ đó bảo vệ thành công cách biệt một bàn đến hết giờ để trở thành đội thứ hai sau Palermo (thắng Parma 5-4 trong loạt đá luân lưu) giành vé vào bán kết Cup Italy.
Đội hình thi đấu:
Sampdoria (4-4-2): Da Costa - Zauri, Volta, Accardi, Ziegler - Palombo, Poli (Tissone 65), Mannini (Koman 72), Guberti - Maccarone, Macheda
Milan (4-3-1-2): Roma - Oddo, Yepes, Sokratis, Antonini (Jankulovski 80) - Van Bommel, Emanuelson, Thiago Silva - Merkel - Pato (Ibrahimovic 87), Robinho (Cassano 78).
Bàn thắng: Guberti 51’ - Pato 17’ & 22’.
Cũng làm khách như Milan, nhưng đội đang giữ Cup Italy, Inter vất vả hơn nhiều khi vượt qua chủ nhà Napoli. Phải chờ tới loạt đá luân lưu, thầy trò HLV Leonardo mới có thể đoạt vé vào bán kết với thắng lợi 5-4 sau khi hòa 0-0 trong 120 phút giao đấu trên sân San Paolo.
Inter đáp trả với nhiều pha uy hiếp cầu môn, nhưng các chân sút của họ đều kết thúc không thành công. Cơ hội tốt nhất đến với đội khách ở phút 40 khi Cambiasso quả tạt của Maicon rồi vôlê từ cự ly 7 mét, nhưng nỗ lực của thủ môn De Sanctis và xà ngang đã cứu cho Napoli khỏi một bàn thua trông thấy.
Hiệp hai và cả hai hiệp phụ đều diễn ra theo kịch bản tương tự khi cả chủ lẫn khách không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Trận đấu vì thế phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Napoli đá trước và cú sút hỏng của Lavezzi ở loạt thứ ba khiến họ phải trả giá đắt khi phía Inter sút thành công ở cả 5 lượt (Eto’o, Cambiasso, Pandev, Thiago Motta, Chivu), để giành thắng lợi 5-4.