Như dự đoán của nhiều người, nữ ca sĩ đến từ Hà Nam giành được giải của Hội đồng nghệ thuật trong đêm chung kết xếp hạng của SMĐH 2010, ngày 2/1, tại nhà thi đấu Maximark, TP HCM.
Ngay khi nghe xướng tên mình trong giờ phút đăng quang, Minh Chuyên đã bật khóc trên sân khấu. Cô nhận huy chương từ tay ca sĩ Mỹ Tâm trong niềm xúc động: “Tôi vô cùng hạnh phúc và tôi muốn thét lên. Tôi cảm ơn khán giả, cảm ơn Hội đồng nghệ thuật đã giúp đỡ tôi để đến được giây phút vinh quang này”.
Ngay từ đầu cuộc thi, Minh Chuyên đã được đánh giá cao với giọng ca truyền cảm đầy nội lực. Ở cô có sự kết hợp giữa kỹ thuật được đào tạo bài bản và cảm thụ âm nhạc tinh tế. Không ít lần cô khiến cho những người nghe nhạc khó tính phải khâm phục. Vì vậy, kết quả này là món quà xứng đáng dành cho sự cố gắng của cô trong suốt hành trình SMĐH.
Cũng không nằm ngoài sự đoán của khán giả và giới chuyên môn, Lương Viết Quang là gương mặt được khán giả yêu thích nhất với 38 nghìn phiếu trong tổng số 86 nghìn phiếu bình chọn gửi về tổng đài. Trong đêm cuối, Lương Viết Quang có màn trình diễn không mấy ấn tượng với ca khúc Yêu dấu đã về. Tuy nhiên, giám khảo Mỹ Tâm vẫn dành cho anh nhiều sự ưu ái khi cho rằng anh hát hay hơn cả lúc cô song ca cùng Tuấn Hưng.
Đêm gala trao giải diễn ra khá ấn tượng với các màn biểu diễn kết hợp của 16 ca sĩ SMĐH. Những màn kết hợp đầy ngẫu hứng đã mang lại cho khán giả một đêm nhạc hứng khởi. Đặc biệt, Xích lô - tiết mục kết hợp bất ngờ của ca sĩ Mỹ Tâm với bốn gương mặt xuất sắc của SMĐH - đã "thổi lửa" vào khán phòng, nâng cao chất lượng nghệ thuật của một đêm chung kết xếp hạng.