Mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 31-8, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt -Nhật, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dự lễ mít tinh có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Các đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, TP Hạ Long, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam … cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đoàn thể, công – nông, trí thức, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã  dự lễ kỷ niệm.

a

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TP Hạ Long.

Trước đó, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, TP Hạ Long và Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TP Hạ Long. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ". Tại đây, đại diện cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2010 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đúng 8h30, Lễ mít tinh chính thức được tiến hành trọng thể. Đọc diễn văn tại lễ mít tinh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc nêu rõ: Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc ta đã lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập; Việt Nam thành một nước độc lập, tự do và dân chủ, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cùng với cả nước, tại Khu Mỏ, Cách mạng Tháng Tám đã thành công rực rỡ. Chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Sau Cách mạng Tháng Tám, đồng bào và chiến sỹ Khu Mỏ lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đến ngày 25-4-1955, cùng với tỉnh Hải Ninh, khu Hồng Quảng hoàn toàn được giải phóng, ngày này đã trở thành mốc son trong lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy những thành quả cách mạng, đưa Quảng Ninh thực sự trở thành một địa bàn động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; là phên dậu vững chắc của Vùng Đông Bắc Tổ quốc.

a
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các sở, ngành nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2- 9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự tôn dân tộc; vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, lao động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thể hiện sự quyết tâm của nhân dân Quảng Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Văn Phả, Anh hùng LLVTND và thạc sĩ Đoàn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã phát biểu, nêu bật quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và chúc mừng các sở, ngành: Lao động Thương binh - Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Giao thông - Vận tải, Nội vụ, Văn hóa, Ngoại Vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 28 - 8 (1945-2010).

Những cảm xúc trong ngày kỷ niệm:

aÔng Vũ Cẩm, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tôi có dịp gặp lại những đồng chí ngày nào, ôn lại những kỷ niệm một thời không tiếc máu xương vùng lên giành chính quyền, bảo vệ chính quyền, những ngày giải phóng sớm ở vùng mỏ Cẩm Phả... Tôi ghi nhớ thời khắc Cụ Hồ đọc bản Tuyên ngôn tuyên bố độc lập và từ đó tinh thần sẵn sàng hy sinh bảo vệ thành quả cách mạng ăn sâu vào mỗi người chiến sỹ, người dân vùng mỏ. Chúng tôi càng quý trọng những thành quả đã đạt được bởi đó chính là máu xương của những đồng đội, những người đã  hy sinh cho vùng mỏ... Ngày nay chính trị, xã hội ổn định, kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện, sự nghiệp giáo dục được chú trọng... chúng tôi luôn mong rằng thế hệ sau phát huy được truyền thống tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khách 2-9, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, đó là sự tri ân lớn nhất đối với sự hy sinh của cha anh đi trước.

aĐồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí: Tôi cảm thấy rất vinh dự và phấn khởi được tham dự và thay mặt các tầng lớp phụ nữ Quảng Ninh phát biểu cảm xúc tại buổi Lễ kỷ niệm 65 năm, Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9.

Tôi vốn sinh ra và lớn lên tại xã Hiệp Hòa (Yên Hưng), nơi có dòng sông Bạch Đằng Giang lịch sử. Bản thân không được chứng kiến những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cách đây 65 năm, nhưng được hòa mình trong không khí của ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tôi vô cùng tự hào về truyền thống của quê hương vùng mỏ Quảng Ninh. Được sống trong hòa bình, được yên tâm học tập và công tác bản thân tôi cũng như toàn thể nhân dân Quảng Ninh luôn nhớ tới sự hy sinh to lớn, của các thế hệ cha anh đã giành độc lập và tự do cho Tổ quốc.

Viết tiếp những trang sử vẻ vang, tôi cũng như các chị em phụ nữ nguyện tích cực phấn đấu, thực hiện tốt vai trò, phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, năng động sáng tạo, văn hóa, nhân hậu, không ngừng học tập, vươn lên góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

aAnh Nguyễn Thanh Phương, công nhân trắc địa, Xí nghiệp Than Cao Thắng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”... Lời tuyên bố với thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Độc lập 2/9, cách đây 65 năm đối với tôi thật hào hùng, thiêng liêng.

Tôi cũng hiểu rằng để có niềm tự hào đó, dân tộc Việt Nam ta phải đánh đổi bằng máu, nước mắt, tuổi trẻ, hạnh phúc và sinh mệnh của hàng triệu người. Đối với thế hệ chúng tôi được sống trong hoà bình, tự do và no ấm sẽ không bao giờ quên được sự hi sinh to lớn đó. Là một công nhân trắc địa bản thân tôi luôn tìm tòi đưa ra những ý tưởng sáng tạo, ứng dụng tốt vào trong công việc. Tôi cùng đồng nghiệp đưa ra sáng kiến sử dụng đèn laze chiếu sáng trong lò, đánh giá đường lò vỉa đá theo độ mềm, rắn của đá giúp anh em công nhân khai thác theo đúng hướng vỉa than... Đưa năng suất khai thác than của xí nghiệp tăng cao.

Cất cao lời ca bài hát Quốc ca trong buổi lễ mít tinh kỷ niệm ngày Quốc khánh này, tôi càng cảm thấy tự hào. Bản thân tôi thầm hứa phải nỗ lực hơn nữa để cùng các bạn trẻ xây dựng nước Việt Nam ta ngày càng giàu đẹp.

aĐồng chí Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Ngày 2-9-1945 là ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được khai sinh, là ngày hội lớn mà mỗi người dân Việt Nam được hưởng không khí tự do sau những năm trường nô lệ. Vinh quang ấy luôn soi đường cho thế hệ sau noi theo, nhất là những người lính như chúng tôi.

Vốn là người lính biên phòng với nhiệm vụ cao cả giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tôi luôn tự ý thức về việc mình đã, đang và sẽ làm, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Bác Hồ. Là những chiến sỹ biên phòng trẻ, chúng tôi luôn phấn đấu trau dồi kiến thức, sống sao cho xứng đáng với những gì lớp người đi trước đã xây dựng lên.

Hoà chung với không khí của cả nước, Bộ đội biên phòng tỉnh đã phát động thi đua đột kích với chủ đề “Phất cao cờ hồng Tháng Tám” nhằm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong việc chia sẻ khó khăn với nhân dân. Trong đợt thi đua này đơn vị đã xây dựng được hơn 50 ngôi nhà đại đoàn kết, giúp người nghèo ở các xã biên giới, hải đảo…

aAnh Nguyễn Văn Chính, khu 8, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 luôn là  niềm tự hào về dân tộc, về quê hương Việt Nam trong tôi. Với tôi, lịch sử dân tộc luôn là niềm đam mê, là hành trang trong quá trình học tập và phấn đấu. Được đọc, nghe và xem những trang sách, thước phim về cuộc chiến đấu quật cường của cả dân tộc giành độc lập, trong tôi luôn bồi hồi, xúc động khi nghĩ về không khí hào hùng, náo nức của những ngày cách mạng Tháng Tám.

của cả dân tộc thoát khỏi ách áp bức, bóc lột. Đó là niềm tin, niềm tự hào để thế hệ trẻ chúng tôi phấn đấu sống và hành động xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

aAnh Vũ Phong Quang, Thành Đoàn Hạ Long: Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 giúp thế hệ trẻ chúng tôi hiểu thêm về những hy sinh mất mát, tinh thần chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Chúng tôi luôn biết ơn, ý thức được các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương đứng lên chiến đấu giành độc lập dân tộc, giành tự do. Vì vậy, những thế hệ đi sau như chúng em cần phải nỗ lực cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động hướng về nguồn: chăm sóc hỗ trợ, xây nhà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, các thanh niên xung phong... Thế hệ đoàn viên thanh niên chúng tôi nguyện sẽ sống đẹp xứng đáng với những hy sinh của cha anh đi trước.

Cùng chuyên mục