Mới được tha tù đã “ngựa quen đường cũ”

Tại phiên toà xét xử vụ án cướp tài sản đối với Bùi Trọng Phương và Lê Xuân Quyết vừa diễn ra mới đây, dù cả hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải nhưng đã muộn.

Bởi cả hai vừa mới được tha tù chưa lâu, nhưng không chí thú làm ăn, mà lại bàn nhau dùng dao để đe dọa, cướp tài sản của người khác. Bản án của TAND TP Hạ Long dành cho Phương và Quyết là hình phạt nghiêm khắc đối với hai tên cướp này.

Mới được tha tù đã “ngựa quen đường cũ” ảnh 1 
Hãng Taxi Mai Linh thường xuyên huấn luyện cho tài xế kỹ năng phòng chống tội phạm.
                                Ảnh: Internet

Bùi Trọng Phương (SN 1989) và Lê Xuân Quyết (SN 1988) đều ở xóm Đông, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) là hai thanh niên ham chơi, bỏ học từ sớm. Cả hai đều không biết giúp đỡ bố mẹ, không chí thú làm ăn, mà suốt ngày chỉ lêu lổng tụ tập với đám bạn bè xấu. Năm 2007, do không có tiền để ăn chơi, Phương khi ấy mới 18 tuổi còn Quyết mới 19 tuổi, đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người khác. Cả hai tên đã bị bắt và bị toà án xử phạt: Phương chịu 36 tháng tù giam, Quyết 42 tháng tù giam.

Được tha tù về địa phương, nhưng Phương và Quyết không chịu tu chí làm ăn mà vẫn chứng nào tật ấy, thường xuyên ăn chơi lêu lổng. Quậy ở nhà chán, cả hai tên này rủ nhau bắt xe ra TX Cẩm Phả chơi. Ở Cẩm Phả một ngày mà vẫn “chưa tìm được việc làm” - theo cách khai của Phương với lực lượng chức năng, trong khi đó số tiền mang theo đã cạn, Phương nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Phương đem ý định cướp tài sản ra bàn với Quyết và cả hai quyết định sẽ đi cướp của lái xe taxi. Sau khi thống nhất như vậy, Phương đã đi mua một con dao nhỏ (loại để gọt hoa quả) giấu trong người. Đêm 1-12-2010, Phương nhờ một người bán hàng ăn đêm gọi hộ xe taxi để đi về Bãi Cháy (TP Hạ Long). Khi anh Trần Đình Trung - lái xe ô tô BKS 14P-0435 của Hãng taxi Mai Linh được điều đến đón khánh, Phương lên xe ngồi ở hàng ghế sau, còn Quyết ngồi ở ghế trước cạnh lái xe. 1 giờ 30 phút ngày 2-12-2010, khi xe chạy đến khu du lịch Bãi Cháy, Phương yêu cầu anh Trung đi vào con đường bê tông thuộc tổ 1, khu 5B, phường Bãi Cháy. Lợi dụng lúc tài xế cho xe đi chậm để quan sát đường, Phương rút dao trong người ra dí vào cổ anh Trung và nói “có tiền móc hết đưa cho tao”. Ngay lập tức, anh Trung cho dừng xe lại và nói “chỉ có mấy trăm nghìn thôi, các anh lấy rồi tha cho em”. Sau đó, anh Trung móc túi quần lấy ra được 270.000 đồng để lên táp lô xe. Thấy Phương chúi mắt vào xấp tiền, anh Trung liền dùng tay giằng con dao trên tay y. Hai bên giằng co nhau quyết liệt, nhưng do nắm đằng lưỡi nên tay anh Trung bị chảy máu. Thấy vậy, từ phía sau, Quyết nhoài người lên để giúp Phương bẻ tay anh Trung. Quyết còn cắn vào tay trái của anh Trung mấy cái. Nhưng người lái xe taxi vẫn chống cự quyết liệt. Tay giằng co với hai tên cướp, chân anh Trung liên tục đạp vào còi xe ô tô và hô hoán “cướp, cướp” để mọi người đi đường gần đó biết và đến ứng cứu. Thấy vậy, Phương và Quyết hoảng quá liền mở cửa xe để bỏ chạy. Anh Trung được một số người dân gần đó hỗ trợ đã đuổi bắt và tóm gọn được cả hai tên cướp để giao cho lực lượng công an.

Tại phiên toà, cả Phương và Quân đều tỏ ra ân hận và cúi đầu nhận tội. Lê Xuân Quyết bị TAND TP Hạ Long tuyên 9 năm tù giam vì hành vi cướp tài sản, Bùi Trọng Phương giữ vai trò chủ mưu bị xử phạt 10 năm tù giam cũng với tội danh đó. Với thời gian cách ly khỏi xã hội để cải tạo lâu như vậy, chắc hẳn Phương và Quân sẽ có nhiều thời giờ để suy nghĩ về hành vi của mình, để sau này khi được ra tù sẽ không lêu lổng ăn chơi dẫn đến phạm tội. Với bố mẹ của Quân và Phương, đây vừa là nỗi đau, vừa là sự tủi nhục bởi họ đã có những người con không dạy bảo được. Còn người vợ trẻ và đứa con thơ dại mới tròn 1 tuổi của Phương sẽ lấy ai để chăm sóc khi Phương phải thụ án tù giam 10 năm?