Trong những năm qua, mặc dù Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có nhiều cách làm tích cực để đẩy mạnh phong trào thể thao sâu rộng tới quần chúng, đặc biệt là những môn thể thao hiện đại. Thế nhưng cho dù cố gắng đến mấy thì ngành TDTT cũng không thể “tạo mặt bằng” hoạt động thể thao giữa các huyện miền núi với thành thị. Trong đó môn thể thao bơi là một ví dụ điển hình.
Thiếu sự nhiệt tình
Một trong những môn đang gây được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ thể thao Quảng Ninh ở giai đoạn hiện nay là môn bơi. Bởi một lẽ trong khi các môn thể thao trước kia được xem là thế mạnh như: Điền kinh, Pencak Silat… bất ngờ thất bại liên tiếp tại các đấu trường trong nước thì môn bơi nổi lên khi đoạt rất nhiều thành tích cao. Để đạt được kết quả đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có rất nhiều cố gắng trong việc xây dựng hệ thống đào tạo môn bơi bài bản. Thế nhưng hiện nay đang có một thực tế làm cho môn bơi phát triển “lệch vai” đó là khi các địa phương ở khu vực miền Tây rất hăng hái nhiệt tình tham gia giải bơi do tỉnh tổ chức, thì các huyện miền Đông lại liên tục vắng mặt ở môn thể thao này.
Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng do Báo Quảng Ninh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hàng năm là một ví dụ điển hình. Đây là một cuộc so tài trên sông nước khá lớn và được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở Quảng Ninh ngày càng lớn mạnh và rộng khắp. Giải đấu luôn thu hút được các địa phương như: Đông Triều, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí… tham gia tranh tài. Thế nhưng có một điều đang khiến cho những người làm thể thao Quảng Ninh không khỏi băn khoăn đó là tại sao các địa phương ở khu vực miền Đông như: Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, thậm chí là TP Móng Cái vốn rất mạnh về hoạt động thể thao cũng không nhiệt tình tham gia.
Việc tham gia giải bơi hay không đó là sự lựa chọn của các địa phương, thế nhưng cứ theo thống kê hàng năm các vụ tai nạn do đuối nước trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra mà nguyên nhân được biết cũng chỉ tại không biết bơi. Trong khi đó hệ thống sông, hồ và biển của Quảng Ninh lại khá nhiều và phức tạp. Chính vì vậy việc các địa phương không mặn mà phổ biến, giáo dục môn bơi đã làm hạn chế việc phổ cập môn thể thao này.
Khuyến khích phát triển môn bơi
Việc các địa phương ở khu vực miền Đông không mặn mà với môn bơi cũng có nguyên nhân, đó chính là không có bể bơi để tập. Vì vậy nếu muốn cho các VĐV luyện tập họ phải tìm kiếm một địa điểm thích hợp như: Ao, hồ, sông… để huấn luyện và đây là lý do vì sao gia đình những em tham gia đội tuyển kiên quyết không cho đi học bơi.
Để cho môn bơi phát triển mạnh, trong thời gian vừa qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã có nhiều cách làm nhằm khơi dậy phong trào. Thế nhưng nó chưa đem lại hiệu quả cao khi không thu hút được đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là đối với các huyện miền núi. Trong đó nhiều địa phương có kinh tế rất phát triển thế nhưng việc tham gia giải bơi do tỉnh tổ chức cũng rất hạn chế. Ví dụ như TP Móng Cái có tiềm lực kinh tế mạnh, thế nhưng công tác đào tạo, huấn luyện đối với môn thể thao bơi lại rất hạn chế.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên Phó phòng Văn hoá - Thông tin, TP Hạ Long, người gắn bó với Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh nhiều năm, cho biết: “Trên thực tế các địa phương cũng rất muốn tham gia các giải bơi do tỉnh tổ chức, nhưng quả thật kinh phí rất khó khăn vì để thành lập một đội tuyển không hề dễ dàng. Phải tìm được địa điểm tập luyện, thuyết phục gia đình các em cho đi tập… và một điều quan trọng hơn hết đó là đảm bảo an toàn cho các em trong suốt quá trình tập luyện cho đến khi thi đấu xong. Nói thật chứ nhiều HLV sau khi dẫn đoàn đi thi đấu bơi, đặc biệt là giải vượt sông cứ lo ngay ngáy lỡ xảy ra chuyện gì thì rất mệt mỏi”.
Làm thế nào để môn bơi phát triển rộng khắp và có hiệu quả thực sự không phải là điều dễ dàng. Bởi trên thực tế môn bơi vốn khó đào tạo và huấn luyện. Tuy nhiên, để môn thể thao này được các địa phương đón nhận hơn đòi hỏi phải có một chiến lược lâu dài và đầu tư thoả đáng.
Duy Linh