Móng Cái: Gà Nhập Lậu – SOS!

Núp dưới nhiều hình thức, dùng nhiều chiêu bài, thủ đoạn để qua mặt các cơ quan chức năng đó là những đối tượng buôn bán và vận chuyển trái phép gia cầm từ bên kia biên giới về Việt Nam. Hiện tượng này đang diễn ra một cách công khai trên địa bàn TX Móng Cái, khiến nhiều người hoài nghi và tự đặt câu hỏi: Ai đang đứng đằng sau sự việc này?

* Một đêm ở đường biên

Một vụ vận chuyển gà trái phép bị phát hiện. (Ảnh: T.h)

 Một vụ vận chuyển gà trái phép bị phát hiện. (Ảnh: T.h)

12h đêm ngày 19-10, ...rèn...rèn... tiếng gầm rú của một đội xe Mink gồm 3 chiếc đang nối đuôi nhau từ Quốc lộ 18 lao thẳng vào khu vực đường biên giới thuộc địa phận khu 7, phường Hải Yên, TX Móng Cái do Đồn Biên phòng số 11 quản lý (gần Trung tâm Chuyển giao TBKHKT Móng Cái). Đằng sau những chiếc xe này buộc chằng chịt các lồng đan bằng tre, nứa để chứa gà. Theo luồng ánh sáng đó, chúng tôi bám sát đoàn xe và giả làm người dẫn khách qua biên để tiếp cận nơi tập kết gà. Không gian tĩnh mịch vốn có của khu vực đường biên giới bị phá vỡ. Thay vào đó là sự náo nhiệt của thuyền đò qua lại; những tiếng rì rầm của cánh cửu vạn tán gẫu trong thời gian đợi hàng. Thấy chúng tôi, một người đàn ông trạc 40 tuổi, dáng người gầy, thấp lên giọng hỏi: Hai anh vào đây có việc gì?Tôi vội trả lời: Chúng tôi vào đợi mấy ông chủ bên Trung Quốc tới... Sau khoảng 15 phút trò chuyện người đàn ông này nói chuyện cởi mở hơn và tự nhận là ông chủ đang đợi gà từ bên kia biên giới vận chuyển về. Câu chuyện giữa chúng tôi đang cao hứng thì có một pha đèn chiếu sáng. Bắt tín hiệu, ông chủ buôn gà quay ngoắt về phía bến (nơi lên xuống hàng). Một đò sắt cập bến. Những người cửu vạn cũng vội vã xuống đò cùng với hàng chục chiếc lồng không. 10 phút, 20 phút, chiếc đò quay trở lại với các lồng đầy ắp gà. Rất chuyên nghiệp, lực lượng cửu vạn đã đưa số lồng gà ở dưới đò lên bờ, rồi chằng lên những chiếc xe Mink đợi sẵn. Mỗi xe 3 lồng, mỗi lồng có ít nhất từ 40 đến 50 con; trọng lượng mỗi lồng gần 100kg. Xong xuôi, đoàn xe mang theo những lồng gà chật cứng lại gầm rú nối đuôi nhau chạy về phía ánh sáng đèn đường, thẳng hướng Quốc lộ 18. Trên chiếc xe Dream đã cũ, chúng tôi cố gắng lắm mới bám theo kịp đoàn xe “chạy như ma đuổi” này. Cách Trạm Kiểm soát Liên hợp km15 khoảng 500m đoàn xe bất ngờ rẽ trái rồi luồn lách vượt qua trạm kiểm soát tới địa phận km25, xã Quảng Nghĩa (TX Móng Cái) giáp ranh với khu vực Hà Cối (huyện Hải Hà). Đến đây, mỗi xe tản về một nơi tập kết riêng của mình và cứ như vậy, sự việc được diễn ra theo một chu kỳ 40-60 phút một lần cho tới tận 3-4 giờ sáng.

Như vậy, trong một đêm đã có hàng tấn gà từ bên kia biên giới được vận chuyển trái phép vào thị trường nội địa. Trên thực tế, vào thời điểm này ở địa bàn Móng Cái không ít điểm biên giới khác, hàng ngày các chủ buôn gà vẫn đang tìm cách lén lút, trá hình dưới nhiều hình thứcđể vận chuyển gà trót lọt vào nội địa. Theo ước tính, 1kg gà được vận chuyển trót lọt, chủ buôn gà có thể kiếm lời từ 20-25 nghìn đồng vì vậy họ đã bất chấp luật pháp, bất chấp những cảnh báo về hiểm hoạ của đại dịch cúm H5N1 và cả những ảnh hưởng về sức khoẻ củacộng đồng.

* Liệu có người “gác cổng” cho các chủ buôn gà nhập lậu?

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn TX đã phát hiện và bắt giữ trên 60 vụ buôn bán và vận chuyển gia cầm trái phép với trọng lượng 28.617kg. Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là một phần nổi của tảng băng khi nói đến buôn bán, vận chuyển gia cầm ở địa bàn Móng Cái.

Cơ quan chức năng thị xã Móng Cái, tiêu huỷ số gia cầm nhập lậu đã được phát hiện và bắt giữ vào đầu tháng 8-2007. Ảnh PV

Cơ quan chức năng thị xã Móng Cái, tiêu huỷ số gia cầm nhập lậu đã được phát hiện và bắt giữ vào đầu tháng 8-2007. Ảnh PV

Bởi lẽ qua những ghi nhận của phóng viên sau một tuần liên tục ở Móng Cái, cho thấy, đã có hiện tượng cơ quan chức năng làm ngơ nếu không muốn nói là có hành vi tiếp tay cho các tư thương nhập lậu gà trái phép. Gà không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch (chủ yếu là gà thải loại được tuồn vào thị trường nội địa Việt Nam tiêu thụ. Lợi nhuận thì đã rõ. Nhưng cái đáng lo ở đây chính là chất lượng gà thương phẩm và nguy cơ lây truyền dịch cúm gia cầm từ các vùng dịch nước bạn. Trong khi địa bàn Móng Cái có cả một mạng lưới kiểm soát chặt chẽ như: Biên phòng, trạm kiểm soát “độc đạo” km15, các chốt kiểm dịch... vậy tại sao hàng tấn gà nhập lậu qua đường mòn biên giới Móng Cái vẫn có thể đột nhập vào thị trường trong nước một cách dễ dàng như vậy!? Phải chăng có người “gác cổng” cho các ông chủ buôn gà nhập lậu?

Có thể thấy, tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép ở địa bàn vùng biên Móng Cái như được hâm nóng trở lại sau đại dịch cúm gia cầm H5N1. Hậu quả sẽ thật khôn lường nếu như hàng tấn gà và các loại gia cầm khác nhập lậu vào địa bàn bị mắc bệnh dịch. Để kịp thời ngăn chặn tình trạng nêu trên, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng Móng Cái cần thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình và cùng xắn tay vào cuộc trên cơ sở tăng cường kiểm soát các địa bàn được giao, phụ trách. 

Cùng chuyên mục