Tháng 12 năm 2010, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, sẽ vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang vì những thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Ngay trên con đường vào xã, một nhà bia tưởng niệm nằm tại thôn Vườn Rậm còn ghi rõ: "Nơi đây ngày 30-12-1946 thành lập Đại đội Hồ Chí Minh, đơn vị vũ trang đầu tiên của Khu mỏ. Ngày 11-1-1947, Đại đội Hồ Chí Minh đã chiến đấu anh dũng, 34 chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não của đặc khu". Trên địa bàn xã còn có một hang đá, gọi là “hang Tỉnh ủy”, vì thời kỳ chống Mỹ, đây là nơi làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh.
Con đường ra di tích “hang Tỉnh ủy” ở xã Sơn Dương.
Niềm vui đó sẽ thật trọn vẹn, nếu như Sơn Dương có một con đường từ trung tâm xã (thuộc thôn Vườn Rậm) kéo dài khoảng 4,7km, qua thôn Đồng Vang đến “hang Tỉnh ủy” (thuộc thôn Hà Lùng). Hiện nay ở đây cũng đã có con đường nhưng là đường đất, men theo các bờ ruộng, có 2 con suối nhỏ cắt ngang đường. Những ngày mưa đường trơn rất khó đi. Kể cả những ngày trời nắng thì nhiều đoạn đường cũng không đi được xe máy mà phải đi bộ. Theo ông Lý Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Sơn Dương thì: "Đây là đường dẫn ra khu di tích quan trọng của tỉnh, hàng năm các CCB của Đại đội Hồ Chí Minh ra thăm chiến trường xưa, nay nhiều cụ đã cao tuổi, nhưng các cụ vẫn phải đi bộ khoảng 3km, vì đường không đi được xe. Đây còn là đường rất thiết yếu đến đời sống dân sinh của người dân 3 thôn Hà Lùng, Đồng Vang, Trại Me... Vì thế, giá nó được đầu tư nâng cấp thì không gì vui bằng!".
Cũng theo ông Dũng: "Con đường này tuy dài gần 5km nhưng dân ở thưa thớt, chỉ có 70 hộ, vì phần lớn đường là đồng ruộng, nên cũng không thể huy động người dân làm đường theo phương thức xã hội hóa, nếu phải đóng góp thì mỗi hộ dân sẽ phải chi số tiền rất lớn, trong khi họ đều làm nông nghiệp thu nhập thấp".
Người dân Sơn Dương rất tự hào vì được sống trên mảnh đất anh hùng, nhưng họ sẽ vui hơn nếu như có một con đường dẫn ra khu di tích, nơi mà đã đem đến cho họ niềm tự hào đó!