Đó là ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh Quảng Ninh.
Trong số báo Quảng Ninh cuối tuần (Chủ nhật, ngày 3-4-2011) có bài viết “Nỗi đau của Tới”, nói về em Đặng Văn Tới (15 tuổi) bị tai nạn giao thông, trải qua 14 lần phẫu thuật nhưng vẫn chưa trở lại bình thường. Hiện, em phải trải qua ít nhất 3 lần phẫu thuật nữa để nối khí quản, ghép hậu môn (Tới vẫn phải dùng hậu môn nhân tạo), tháo nẹp đinh ở chân nhưng do gia đình quá khó khăn nên chưa có tiền để đưa em đi bệnh viện...
Nhận được số tiền giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Thắng, chị Hà Thị Minh (mẹ em Tới) xúc động bày tỏ cảm ơn.
Cảm thông với hoàn cảnh đáng thương của em Tới, chiều 14-6-2011, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh Quảng Ninh đã đến thăm, động viên gia đình. Ông đã trao tặng em Tới số tiền 50 triệu đồng để em phẫu thuật, chữa trị những vết thương. Biết được hoàn cảnh anh trai của em Tới là Đặng Văn Tiến, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hiện chuẩn bị tốt nghiệp THPT, chưa có việc làm, ông Nguyễn Văn Thắng đã hứa giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho em Tiến nếu em có nhu cầu.