Trung tâm Tổ chức hội nghị TP Hạ Long hôm diễn ra chung khảo Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có rất đông người đến dự và cổ vũ. Chiếm gần một nửa là những học sinh đến từ một số trường tiểu học trên địa bàn, còn lại là các bí thư Đoàn TN, khách mời...
Tiết mục múa phụ hoạ phần kể chuyện của thí sinh Phạm Thị Phương Trang, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Hạ Long).
ảnh: PV
Bởi vậy, không ngạc nhiên lắm khi mọi người được chứng kiến một hội thi đạt chất lượng cao ở vòng chung khảo này. Đồng chí Lê Thị Hạnh, Phó Ban Tổ chức Hội thi cho biết: Hạ Long đã bàn thảo rất kỹ về mọi khâu chuẩn bị: Từ nội dung các câu chuyện sao cho đúng, trúng, đi vào những vấn đề đang được nhân dân quan tâm hiện nay; đến khâu trang trí, khách mời, đặc biệt là các em thiếu niên, đoàn viên thanh niên; rồi chuẩn bị nhạc nền cho các câu chuyện, những tiết mục ca nhạc xen kẽ, tránh căng thẳng cho khán giả cũng được chuẩn bị chu đáo. Đáng chú ý, thành phố đã phát thanh trực tiếp tới các cụm loa toàn bộ nội dung hội thi. Cả 9 thí sinh tham gia chung khảo hội thi (trong đó có 2 học sinh tiểu học) đều đạt tới sự thuần thục, nhuần nhuyễn khi kể chuyện về Bác.
Thí sinh Nguyễn Thị Phương, đến từ Đảng bộ Công ty Xăng dầu B12 thu hút người nghe bởi giọng kể hết sức truyền cảm và chuyên nghiệp, qua câu chuyện “Bác Hồ về thăm quê”. Theo Nguyễn Thị Phương, ý nghĩa câu chuyện kể mà chúng ta học được nhiều nhất từ Bác là tình yêu quê hương, yêu gia đình, cơ quan. Đó là cốt lõi, là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu. Bác sĩ Nguyễn Thị Ân, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh giản dị, chân thực với câu chuyện “Nước nóng, nước nguội”, mang đến cho khán giả thông điệp về sự chân tình, tinh tế khi rèn luyện cán bộ của Bác. Phạm Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đoàn TN phường Hà Lầm đoạt giải nhất với 2 câu chuyện: “Chi tiêu của Bác” và “Đôi dép cao su”. Nhiều khán giả đã khóc khi nghe Phạm Thị Quỳnh Trang và Bùi Khánh Linh (đều 10 tuổi) kể chuyện về Bác. Quả thực, với giọng kể tình cảm, trong sáng, có các bạn cùng liên đội múa, hát phụ hoạ, phần kể chuyện của 2 em không những làm cho hội thi phong phú hơn, mà còn để lại những bài học sâu sắc từ chân dung vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. 9 thí sinh, 9 phong cách khác nhau, nhưng đều khiến người nghe xúc động, bởi những chuyện kể về Bác, dù đã nghe nhiều nhưng vẫn thấy chưa đủ. Hội thi đã đạt tới chất lượng của một buổi sinh hoạt tư tưởng đặc sắc, mà hầu hết ai nghe cũng đều rung động, để nghĩ, để soi “mình đã thực sự xứng đáng là cán bộ, đảng viên? Mình sẽ học được gì từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?”.