Một buổi tuần tra đêm

Bất kể thời tiết thế nào, cứ 21 giờ hàng đêm, đội tuần tra của Công an TX Uông Bí phối hợp với các tổ an ninh xung kích và trật tự viên, công an các phường lại lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát  giữ gìn ANTT trên địa bàn. Những CBCS công an và lực lượng trị an cơ sở không quản ngại vất vả, nguy hiểm, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân...

Gần 21 giờ một ngày giữa tháng 10-2008, chúng tôi có mặt tại trụ sở Công an TX Uông Bí. Nhìn bảng phân công nhiệm vụ tại phòng trực ban,  đêm nay có hai đội công tác lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Đội chúng tôi đi cùng gồm 4 cán bộ, chiến sỹ, do Trung tá Trịnh Đỗ Phương chỉ huy. Đúng 21h, cả đội lên xe hướng về phường Quang Trung. Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập thị xã, đường phố được trang hoàng, dọn dẹp đẹp hơn. Tại ngã năm Cột Đồng hồ, một tháp hoa cao gần chục mét vừa được dựng lên. Đêm nay là ngày cuối tuần, dòng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Thượng sĩ lái xe Nguyễn Xuân Hà phải liên tục bấm còi để xin đường. Chúng tôi đến trụ sở Công an phường Quang Trung đúng lúc tổ an ninh xung kích và trật tự viên cùng CBCS Công an phường đang triển khai kế hoạch đi tuần tra vũ trang.

a
Công an và lực lượng an ninh xung kích phường Quang Trung họp bàn triển khai phương án tuần tra đêm.

Trung tá Nguyễn Đình Dũng, Trưởng CA phường cho biết “Trước kia trên địa bàn tồn tại hàng chục ổ, nhóm tội phạm gây nhức nhối trong nhân dân. Nhưng đến nay cơ bản đã được xoá, nhiều đối tượng đã bị bắt giam và xử lý theo pháp luật. Đạt được kết quả trên có sự đóng góp tích cực của lực lượng an ninh xung kích, trật tự viên”. Tổ an ninh xung kích và trật tự viên của phường gồm 6 đồng chí thường xuyên xuống đường từ  22giờ hôm trước đến 2, 3 giờ sáng ngày hôm sau, phối hợp với đội tuần tra của Công an TX tuần tra, kiểm soát những điểm phức tạp về ANTT. Đêm nay các lực lượng phối hợp tuần tra ở khu vực các tổ 36, 37, 38 nằm trên Quốc lộ 18A. Nơi đây đang thi công cầu vượt, các phương tiện giao thông phải giảm tốc độ khi qua khu vực này. Vì thế một số đối tượng lợi dụng điều này nhảy lên xe lấy cắp hàng hoá. Tiếp đến là tuần tra khu vực chợ trung tâm TX, nơi tập trung nhiều cửa hàng, quán bán ăn đêm...

Rời phường Quang Trung, đội đến tuần tra khu vực cổng Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng (xã Phương Đông), một trong những điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn. Đến khu Ngã ba đường 10, đội nhận được điện thoại của Trung tá Vũ Đức Tính, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ Công an Uông Bí, phụ trách đội tuần tra số 2 của Công an thị xã đêm nay thông báo vừa bắt được một xe tải chở than không có giấy tờ và hỏi thăm tình hình của đội tuần tra bên này. Lúc này đã hơn 22 giờ, đường phố đã thưa dần người và phương tiện giao thông. Trung tá Vũ Văn Dương, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an Uông Bí đi cùng đội tuần tra cho biết: “Thời điểm này, nhiều đối tượng thanh niên thường hay chạy xe lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm, gây mất ANTT”.  Đến khu vực sau Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, thuộc phường Bắc Sơn, chúng tôi gặp đội tuần tra số 2 đang dẫn giải  xe ô tô BKS 34L-2413, do  Đặng Quang Tiến (SN 1976), trú tại xã Hồng Thái Tây (Đông Triều) điều khiển, chở than kíp lê không giấy tờ về sân của Ban CHQS thị xã. Theo CBCS trong đội, chiếc xe này chỉ có trọng tải 4,5 tấn, nhưng đã được cắt ben, nối thùng để chở tới 10 tấn. Đối tượng Tiến khai: Than được mua ở phường Vàng Danh, đang trên đường chở sang Hải Phòng tiêu thụ. Tiến chỉ là người chở thuê, chủ xe trả 1 triệu đồng chuyến. Mọi giao dịch trên đường đều do chủ hàng điều khiển qua điện thoại.

a
Đội tuần tra Công an TX Uông Bí kiểm tra bắt giữ xe ô tô BKS 14N-1384 chở than trái phép.

Đến khu vực Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng đã là 23 giờ, đội của chúng tôi gặp tổ tuần tra gồm 7 người của xã Phương Đông gồm công an phụ trách xã, các công an viên và an ninh xung kích đang kiểm tra nhà trọ của gia đình bà Phạm Thị Lẩm. Trần Văn Đào, quê Nam Định, sinh viên năm thứ 2, khoa Xây dựng, Trường CĐCN và XD thuê nhà trọ ở đây cho biết: “An ninh ở đây khá tốt. Bọn em rất an tâm học tập…”.

Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Trưởng Công an xã Phương Đông cho biết: “Địa hình của xã khá phức tạp, nhiều đồi núi, sông, hồ, giao thông đi lại khó khăn, nhưng tổ vẫn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát. Nhiều năm nay tổ thường xuyên phối hợp với tổ bảo vệ của Trường CĐCN và XD giữ gìn tình hình ANTT ở trong trường cũng như khu vực xung quanh nhà trường”. Khu vực này có khoảng 30 nhà trọ với gần 1000 HSSV thuê. Tình hình ANTT những năm trước ở đây rất phức tạp, thường xuyên xảy ra đánh nhau, xô xát, gây mất trật tự. Nhưng nhờ làm tốt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nên ANTT thời gian gần đây luôn được đảm bảo. Công an xã còn phối hợp Công an TX xoá  những ổ nhóm tội phạm trên địa bàn. Nhờ vậy từ một điểm phức tạp về ANTT, khu vực này đã trở lại bình yên...

Mọi người lên xe tiếp tục tuần tra thì phát hiện một lốp của xe bị hết hơi. Lái xe Nguyễn Xuân Hà nhanh nhẹn thay lốp dự phòng: “Mọi người yên tâm chỉ mất 15 phút là lại lên đường thôi”.  Trung tá Phương bảo: “Chắc là lúc nãy đi vào đường chuyên dụng chở than, bị đinh cắm. Nhiều năm về trước chủ yếu đi tuần bằng xe máy, rất vất vả mà hiệu quả công việc không cao...”. Cả đội tiếp tục đi tuần tra ở xã Phương Nam. Trung tá Vũ Đức Tính của đội tuần tra số 2 tiếp tục gọi điện thông báo bắt được một xe chở than lậu, đang dẫn giải ra ngoài. Đội của Trung tá Phương vội chuyển hướng về phía thị xã. Khi xe qua khu vực chi nhánh Công ty Giầy da Sao Vàng (phường Yên Thanh) Trung tá Vũ Văn Dương hô “Giảm tốc độ, dừng lại”. Chúng tôi nhìn thấy một thanh niên đang giằng co với một cô gái bên đường, cạnh đó còn một thanh niên đang ngồi trên xe máy. Phát hiện đội tuần tra, hai thanh niên có ý định bỏ chạy, nhưng không thoát. Kiểm tra, cả hai thanh niên đều không có giấy tờ tuỳ thân, không giấy phép lái xe, miệng nồng nặc hơi rượu. Trung tá Dương gọi điện cho Công an phường Yên Thanh và tổ xung kích đến áp giải hai thanh niên cùng cô gái và chiếc xe máy về trụ sở Công an phường để làm rõ vụ việc.

a
Kiểm tra phương tiện vi phạm trật tự giao thông tại khu vực Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh.

Gần 1 giờ sáng, chúng tôi lại có mặt tại khu vực gần kho than Khe Ngát (phường Bắc Sơn), vừa lúc đội tuần tra số 2 áp giải xe ô tô BKS 14N-1389, chở đầy than kíp lê từ phường Vàng Danh ra.  Hai đội tuần tra “hội quân” trao đổi, hỏi thăm tình hình, rồi tiếp tục đội nào việc nấy. Đội của  chúng tôi lại nhanh chóng lên đường hướng về một số khu vực phức tạp trên địa bàn hai xã Phương Nam và Thượng Yên Công như phương án đã vạch ra từ trước. Tuyến đường 10 nối với TP Hải Phòng, ban ngày tấp nập phương tiện qua lại, về đêm vắng lặng, thi thoảng gặp xe công-ten-nơ chở hàng chạy qua. Cán bộ, chiến sỹ trong đội cho biết, trên tuyến đường này thời gian qua xuất hiện những vụ cướp gây hoang mang cho nhân dân. Tại trụ sở Công an xã Phương Nam, trừ một đồng chí trực ban, còn lại các đồng chí công an xã và đội an ninh xung kích cũng đang đi tuần tra dưới các thôn, xóm. Đến Trạm Kiểm soát số 1 của Ban Quản lý rừng Yên Tử (xã Thượng Yên Công), hai đồng chí công an viên xã và một đồng chí cán bộ của Trạm vẫn đang thức làm nhiệm vụ. Các đồng chí này cho biết: “Công an phụ trách xã và tổ an ninh xung kích của xã đang phối hợp với tổ bảo vệ của Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu tuần tra tại khu vực khai trường của đơn vị…”. Nhìn đồng hồ lúc này đã 2 giờ 15 phút. Trên đường trở ra, cả đội tranh thủ tạt vào một quán ăn mì úp. Trung tá Dương cho biết: “Nhiều anh em trong đội đã đi tuần liên tục 4 đêm nay rồi ”. Nghỉ ngơi khoảng 10 phút, cả đội lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Đâu đó đã nghe tiếng gà gáy báo sáng...

Cùng chuyên mục