Vừa qua, chúng tôi đi cùng cán bộ tư pháp huyện và xã tham gia một buổi tuyên truyền pháp luật tại thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dương (Hoành Bồ). Lần đi này giúp chúng tôi hiểu phần nào những khó khăn, vất vả của việc mang kiến thức pháp luật tới cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa...
Sau khi bà con đã ổn định chỗ ngồi, anh Hoàng Minh Đức giới thiệu về nội dung Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Chỉ thị 49 của Chính phủ; Nghị định 76 của Chính phủ...; dẫn chứng, minh hoạ, xử lý nhiều tình huống cụ thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày về bình đẳng giới, kết hôn v.v.. Chị Đặng Thị Hải, 25 tuổi, dân tộc Tày, hội viên CLB Phụ nữ với pháp luật ngồi cạnh tôi tâm sự: “Từ khi tham gia CLB giúp em hiểu biết hơn về kiến thức pháp luật, luôn tự tin và chủ động hơn mỗi khi có việc cần bàn với chồng, chứ không còn rụt rè như trước”. Không khí buổi tuyên truyền càng thêm sôi động bởi những bài hát, bài thơ do chính các chị em trong CLB thể hiện. Bác Hoàng Thị Hồng tuy đã cao tuổi, vẫn xung phong đứng dậy ngâm hai câu thơ do chồng sáng tác vào dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 vừa qua.
Tiếp đến, các đồng chí cán bộ tư pháp huyện và xã giải đáp những thắc mắc của bà con về chính sách pháp luật. Bác Hoàng Thị Hồng, thắc mắc chồng bác là bệnh binh mất 61% sức khoẻ, hai con đang đi học, bác mở một quán bán hàng nhỏ, phải đóng thuế 20 nghìn đồng/ tháng, bác muốn được miễn, giảm đóng thuế, nếu được thì phải làm thủ tục như thế nào? Anh Tạ Ngọc An, cán bộ tư pháp xã giải thích và hướng dẫn cụ thể trường hợp của bác phải làm đơn gửi chính quyền xã và cơ quan chức năng để xem xét giải quyết. Nhiều ý kiến khác được các cán bộ tư pháp ghi lại, hứa sẽ báo cáo lên cấp trên và sớm có câu trả lời cho bà con...
Gần 22 giờ, buổi tuyên truyền pháp luật ở thôn Mỏ Đông kết thúc. Thời gian tuy không nhiều, nhưng đã giúp cho nhiều chị, em nắm và hiểu biết hơn về kiến thức pháp luật. Bà con trong thôn mong muốn có nhiều hơn những buổi tuyên truyền pháp luật như thế này.