Một đám cưới ngang nhiên đốt pháo nổ giữa trung tâm Mạo Khê

15 giờ hôm nay, 12-12, một gia đình tại khu phố Hoàng Hoa Thám, bên quốc lộ 18A đoạn qua ngã tư Mạo Khê – Hoàng Thạch đã ngang nhiên đốt pháo nổ trong đám cưới. Thế nhưng không thấy động tĩnh gì từ phía cơ quan công an.

Xác pháo rơi đầy đường

Xác pháo rơi đầy đường


Rất nhiều người dân đã bị bất ngờ bởi tiếng pháo nổ tại đám cưới này đã đổ ra xem. Đang ngồi uống nước gần đó, tôi cứ ngỡ là tiếng pháo nổ được phát ra từ loa chạy ra xem thấy cảnh tượng cô dâu, chú rể đang vui mừng đi trong làn khói thuốc pháo còn mù mịt, xác pháo hồng rơi đầy đường.

Một người tham gia đoàn rước dâu cho biết, khi đón dâu từ nhà gái ở xã Yên Đức còn đốt nhiều hơn, pháo chăng kín cả khu vực đồi gần nhà (?).

Cô dâu chú rể đi trong khói pháo mù mịt

Cô dâu chú rể đi trong khói pháo mù mịt


Điều đáng nói là tiếng pháo nổ rất to, lại ở giữa trung tâm của thị trấn Mạo Khê, cách trụ sở Công an thị trấn Mạo Khê không xa nhưng tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của lực lượng công an.

Nhiều người dân cho biết, đây là đám cưới con của một người có “máu mặt” trong lĩnh vực làm than ở Mạo Khê. Phải chăng vì thế nên gia chủ tổ chức đám cưới mới dám ngang nhiên đốt pháo giữa ban ngày và giữa trung tâm thị trấn như vậy?

>> Kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo.

>> Địa phương nào để tái diễn tình trạng tàng trữ, đốt pháo thì Chủ tịch UBND nơi đó phải chịu trách nhiệm.