Một gia đình gắn bó với các chuyên gia

Đó là gia đình bác Ngô Duy Sơn (khu 4, phường Trưng Vương, TX Uông Bí). Trước đây bác Sơn đã được các chuyên gia Liên Xô đào tạo để trở thành công nhân Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí nơi mà bác đã gắn bó suốt đời. Nay con trai bác là anh Ngô Duy Sáng lại vào làm việc ở chính nơi cha mình đã từng làm. Hiện anh Sáng và các công nhân khác đang được các chuyên gia Nga và Ucraina đào tạo, hướng dẫn.

Một gia đình gắn bó với các chuyên gia ảnh 1

Chuyên gia Igo Secsgayvit (đầu tiên, trái sang) cùng ăn cơm với gia đình bác
Ngô Duy Sơn.

“Yêu tính cách, tâm hồn Nga”

Cuối năm 1966, Ngô Duy Sơn là học sinh năm cuối, Bí thư Đoàn Trường Điện lực Bắc Thái dẫn đầu nhóm học sinh của trường về Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí thực tập. Sau đó, anh được Nhà máy giữ lại công tác tại tổ hầm cáp. Thời kỳ đầu công tác ở Nhà máy là giai đoạn đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí là một trong các trọng điểm bắn phá của chúng. Các chuyên gia Liên Xô sang giúp đỡ ta xây dựng, đào tạo công nhân phần lớn đã về nước, chỉ còn lại một số ở lại giúp ta vận hành và sửa chữa các thiết bị trong Nhà máy sau mỗi đợt bắn phá của đế quốc Mỹ. Với vai trò tổ trưởng tổ sản xuất, Đại đội phó Đại đội pháo tự vệ của Nhà máy, Ngô Duy Sơn đã cùng với các công nhân khác vừa hăng hái thi đua lao động sản xuất, anh dũng chiến đấu để bảo vệ Nhà máy, vừa tích cực học tập kiến thức do các chuyên gia Liên Xô truyền đạt.

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, các chuyên gia Liên Xô tiếp tục trở lại giúp ta khôi phục, xây dựng mở rộng nhà máy. Lúc này, Ngô Duy Sơn cũng như các công nhân khác mới có điều kiện để được tiếp xúc, học tập các chuyên gia Liên Xô nhiều hơn. Nhớ lại những tháng ngày được các chuyên gia hướng dẫn, đào tạo, bác Ngô Duy Sơn kể: “Hồi đó, tuy chuyên gia là các thầy hướng dẫn chúng tôi, nhưng chúng tôi đều xưng hô với nhau là đồng chí. Các chuyên gia được cử sang giúp đỡ ta hầu hết là đảng viên, đoàn viên thanh niên Cô-xô-môn. Các đồng chí ấy đã trang bị cho công nhân chúng tôi những kiến thức về kỹ thuật điện và chuyển giao công nghệ để ta có thể quản lý, vận hành tốt các thiết bị trong Nhà máy”. Bác Sơn cho biết, thời kỳ đầu, mỗi phân xưởng chỉ có khoảng 5 chuyên gia, trong đó có một đồng chí phụ trách chung, các chuyên gia khác thì phụ trách các lĩnh vực: Vận hành, sửa chữa, vật tư thiết bị và đào tạo công nhân. Sau khi thống nhất đất nước, các chuyên gia Liên Xô sang đông hơn, xuống tận các tổ sản xuất để đào tạo công nhân, giúp công nhân vận hành tốt các thiết bị. Trong công việc, các chuyên gia rất nhiệt tình giúp đỡ công nhân ta. Họ luôn kèm cặp, hướng dẫn cụ thể để mỗi công nhân đều có thể nắm được các bước, các quy trình vận hành tốt thiết bị trong nhà máy. Trong cuộc sống hằng ngày, chuyên gia Liên Xô cũng rất cởi mở, tình cảm đối với công nhân Nhà máy. Họ rất quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh gia đình của công nhân Việt Nam và thông cảm, chia sẻ với chúng ta những khó khăn, thiếu thốn trong giai đoạn đó.

Có một câu chuyện về anh chuyên gia Vitali (người Nga) làm bác Sơn rất cảm động. Bác kể: Hồi đó, tôi là tổ trưởng tổ cáp nên thường phải đi sớm hơn các anh em công nhân khác. Thế nhưng hôm nào tôi đến nhà máy cũng đã thấy Vitali đến từ trước rồi, và trên bàn luôn có sẵn một túi sữa và bánh kẹo của anh mang cho mọi người. Những lúc trò chuyện, Vitali luôn hỏi han về hoàn cảnh, đời sống hằng ngày của các công nhân trong tổ. Mỗi khi gia đình chúng tôi có người ốm đau, các đồng chí chuyên gia biết đều gửi quà và hỏi thăm chia sẻ, động viên. Những dịp tết cổ truyền, công nhân chúng tôi hay mời các chuyên gia về gia đình mình ăn tết… “Làm việc với các chuyên gia, tôi thêm hiểu, thêm yêu tính cách Nga, tâm hồn người Nga và thấy Cách mạng Tháng Mười thật vĩ đại”.

“Nghiêm túc, nhưng rất tình cảm”

Đó là nhận xét của Ngô Duy Sáng, công nhân khối vận hành điện thuộc Phân xưởng Vận hành, Công ty Nhiệt điện Uông Bí về các chuyên gia Nga, Ucraina đang công tác tại Công ty.

Giống như người cha của mình, sau khi được tiếp nhận vào làm việc tại Công ty, Ngô Duy Sáng may mắn được các chuyên gia Nga và Ucraina hướng dẫn, đào tạo lại để đáp ứng tốt các yêu cầu khi làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng giai đoạn 1. Anh cho biết, trong gần 2 năm qua, anh và các công nhân khác được các chuyên gia đào tạo, hướng dẫn theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, hướng dẫn và giới thiệu về các nguyên lý và phương pháp vận hành các thiết bị điện. Giai đoạn 2, các chuyên gia trực tiếp làm cho công nhân. Giai đoạn 3 thì ngược lại, công nhân trực tiếp thao tác dưới sự giám sát, hiệu chỉnh của các chuyên gia. Tuy ngôn ngữ bất đồng, nhưng các chuyên gia rất tận tình, tìm mọi cách để công nhân nào cũng hiểu và nắm được các kiến thức, thao tác cần thiết. Ngô Duy Sáng rất hay mời các chuyên gia hướng dẫn mình về nhà chơi, ăn cơm Việt Nam. Qua đó, tình cảm giữa anh và các chuyên gia Nga, Ucraina ngày càng thêm gắn bó. Ngô Duy Sáng cho rằng các chuyên gia tuy rất tình cảm, thân mật nhưng trong công việc họ lại rất nghiêm túc. Có lần chuyên gia hướng dẫn Sáng là Igo Secsgayvit rất không hài lòng vì tác phong làm việc của “học trò”. Hôm đó, trời mưa bão, gió rất to, Igo giục “nhanh nhanh” nhưng Sáng thao tác rất chậm do chưa nắm vững quy trình. Lúc đó, Igo tỏ vẻ không hài lòng và hơi cáu. Sau đó, mặc dù trời vẫn mưa, nhưng Igo đã kiên nhẫn đứng dưới mưa hướng dẫn lại cho Sáng quy trình và các thao tác của công việc ngày hôm đó. Sau buổi hôm đó, hai người càng hiểu nhau hơn và chơi thân với nhau hơn.

Ngô Duy Sáng rất tự hào vì gia đình mình có hai thế hệ được làm việc cùng với các chuyên gia Nga. Hồi còn bé, khi được bố dẫn đi xem các bộ phim về nước Nga, về Cách mạng Tháng Mười do các chuyên gia Liên Xô mang sang chiếu, Sáng rất ngưỡng mộ các chiến sỹ Hồng quân. Anh hứa sẽ học tập nghiêm túc để tiếp thu được nhiều kiến thức, sau này phục vụ tốt các yêu cầu của công việc trong nhà máy.

Cùng chuyên mục