Một gia đình nghèo cần được giúp đỡ

Tiền Phong là xã mới được thành lập ở huyện Yên Hưng, nơi đây còn có một hộ nghèo trên cả mức nghèo cần được giúp đỡ. Đó là gia đình anh Đỗ Văn Hường, 28 tuổi, trú tại thôn 3.

Vợ và 2 con anh Hường ben túp lều của gia đình

 Vợ và 2 con anh Hường ben túp lều của gia đình

Sau khi xây dựng gia đình, anh Hường ra ở riêng với hai bàn tay trắng. Năm 2002, anh được UBND xã cấp cho 300m2 đất với giá 5 triệu đồng. Do vợ anh thường xuyên đau yếu đã phải phẫu thuật 2 lần vì căn bệnh đường ruột, 2 đứa con còn quá nhỏ nên gia đình anh Hường không có tiền làm nhà ở. Gia đình anh đành bồng bế nhau ra sát chân con đê biển dựng túp lều để ở và tiện cho việc mò ốc, bắt cá. Ruộng của gia đình anh sát cơ đê nên về mùa mưa thường bị úng lụt, về mùa hanh khô bị nhiễm chua mặn, mùa vụ thất bát, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Những năm gần đây, chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm đến các hộ nghèo, song khả năng của cấp xã có hạn, chỉ có thể đề nghị với ngân hàng huyện cho vay 3 triệu đồng vốn XĐGN (số tiền này đến nay vẫn chưa hoàn trả được), làm thủ tục cấp thẻ BHYT miễn phí và hỗ trợ tiền quà vào dịp Tết cổ truyền.
Ước muốn của anh Hường là rất mong nhận được sự giúp đỡ của các ban, ngành chức năng của Yên Hưng để dựng được căn nhà chắc chắn, tránh được mùa mưa bão sắp tới.

(Xã Sông Khoai,
huyện Yên Hưng)

Cùng chuyên mục