Một hành vi chưa đẹp của người lớn

Sáng chủ nhật vừa qua, tôi đưa con trai (5 tuổi) đi ra Cung Văn hóa thiếu nhi (TP Hạ Long) chơi.

Qua đoạn ven hồ (dành cho người đi bộ) đối diện cổng Công ty CP Than Núi Béo, lúc này có một người đàn ông trung tuổi đang cầm 1 xâu buộc khoảng chục con chim đã bị vặt hết lông đang mời chào khách qua đường. Những con chim bị vặt hết lông, trên hai cánh rỉ máu tươi, giãy giụa trông thật đáng thương. Con trai tôi trông thấy, cháu bèn hỏi: “Bố ơi, con gì đấy?”. Tôi trả lời cháu rằng đó là con chim nhưng thằng bé không chịu, cháu cãi rằng “con chim khác cơ, như hôm con thấy trên ti vi ấy”. Tôi không biết giải thích gì thêm nên đành đưa cháu đi nhanh qua và lảng sang chuyện khác.

Một hành vi chưa đẹp của người lớn ảnh 1
Ngay sau khi phát hiện có người chụp ảnh (người bán chim, bên phải) bèn lên xe máy bỏ đi.

Khi về, đem câu chuyện trên ra kể với mấy người bạn trong xóm, người thì bảo đó là chim hoang dã, người bảo chim nuôi, lại có người bảo đó là chim nhập từ Trung Quốc về(?). Tôi không tranh luận mà chỉ nói rằng dù là chim gì thì đó cũng là một hành vi rất đáng phê phán của người lớn. Trong khi trên giảng đường và qua đài, báo, chúng ta vẫn giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thiên nhiên, môi trường sống, yêu các loài chim. Vậy thì các cháu nhìn thấy hình ảnh phản cảm trên sẽ nghĩ về người lớn là nói dối (nhất là nó diễn ra ngay cạnh Cung Văn hóa thiếu nhi). Thiết nghĩ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần xem xét, dẹp bỏ các hành vi chưa đẹp trên. Được biết, hành vi như trên vẫn thường xuyên diễn ra ở đây.

Cùng chuyên mục