Đó là Vũ Công Điền, người TP Hạ Long, hiện anh đang sống và làm việc tại Hà Nội.
Vừa qua, anh và hai hoạ sỹ khác trong CLB các hoạ sỹ trẻ Việt Nam mở một triển lãm tranh mang tên Qua con mắt của họ tại Tôkyô (Nhật Bản). Tại đây, Vũ Công Điền tham gia 13/36 bức tranh sơn dầu khổ lớn.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, tranh của anh có gam màu nhẹ nhàng, bút pháp và kết cấu đặc biệt, thể hiện sự mới mẻ, khác biệt.
Triển lãm (diễn ra từ 22 đến 28-11) nhằm quảng bá nền hội hoạ hiện đại của Việt Nam với bạn bè thế giới, đã để lại ấn tượng sâu sắc với người xem. Số tiền thu được từ việc bán tranh được sử dụng vào các hoạt động từ thiện cho hai tổ chức phi lợi nhuận của trẻ em và phụ nữ ở Nhật Bản.