Lượt đi giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Anpha Petro 2008 đã khép lại. Than Quảng Ninh (TQN) đã kết thúc lượt đi của mình bằng một trận thắng tưng bừng trước đội khách An Giang ngay trên sân vận động TX Cẩm Phả với 2 bàn thắng đẹp. Với kết quả 5 trận thắng, 4 trận hoà, 4 trận thua, có 20 bàn thắng và để lọt lưới 14 bàn, được 19 điểm, TQN tạm xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Một kết quả không “nổi đình đám” như lượt đi năm ngoái nhưng cũng có thể chấp nhận được...
TQN đã có được thành tích như dự kiến ở lượt đi
Nhìn ở góc độ nào đó, TQN cũng được đánh giá là một “gã nhà giàu” nhưng trên thực tế kinh phí dành cho đội bóng cũng chỉ ở mức “bình dân” mà thôi. Tất cả chỉ có trên 10 tỷ đồng nhưng phải chi cho công tác huấn luyện của 3 đội tuyển (gồm U19, U21 và tuyển chính). Vì thế TQN cũng không hơn gì những đội “nhà nghèo” khác. Và trong hoàn cảnh ấy, mục tiêu xếp thứ 6 tại giải năm nay do lãnh đạo đề ra xem có vẻ hợp lý...
Trở lại với trận đấu cuối cùng của lượt đi trước đội khách An Giang trên Sân vận động TX Cẩm Phả ngày 12-4 vừa qua. Trận đấu được đánh giá là khá hay. Hai đội thi đấu với quyết tâm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phùng Quốc Ân. An Giang đang có 15 điểm và xếp ở vị trí thứ 10, vì thế họ nhập cuộc khá nhanh, quyết tâm giành chiến thắng để có số điểm an toàn khi lượt về đội bóng đang bị sứt mẻ một số vị trí và dự báo sẽ rất khó khăn. Không hề e dè, HLV Nguyễn Châu Hồng của An Giang chỉ đạo đội quân của mình ào lên tấn công để chiếm thế chủ động. Nhưng An Giang lại không có nhạc trưởng để điều phối bóng ở khu vực giữa sân cho các tiền đạo. Chính vì thế, đội khách không thể nào có được đường tấn công mạnh mẽ. Các vị trí chơi thụ động và giải toả sự bế tắc trong tấn công bằng các đường bóng dài lên cho tiền đạo Albert Fuji (12). Lợi dụng chiều cao cùng với sức rướn khá tốt cầu thủ này cũng làm cho thủ thành đội chủ nhà Ngô Minh Mạnh (26) chao đảo. TQN cũng tỏ rõ quyết tâm của mình là kiếm điểm để lượt về được thuận lợi hơn nên ra quân với đội hình mạnh nhất. Khán giả đến Sân vận động TX Cẩm Phả trận này (đông nhất từ trước đến nay) đã được thưởng thức một “bữa tiệc” bóng đá thực sự khi đội nhà chơi khá chững chạc, làm chủ thế trận hoàn toàn. Và vẫn Samson (19) trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Vẫn lối đá xông xáo, di chuyển liên tục, cầu thủ này luôn làm cho hàng thủ của An Giang rối tinh cả lên và đó chính là cái mà HLV Đinh Cao Nghĩa cần nhất. Khi hàng thủ của đội khách bị hút vào Samson thì các cầu thủ còn lại có dịp tấn công và dứt điểm. Trước cách đá “quái” của Samson các cầu thủ An Giang liên tục phạm lỗi thô bạo với chân sút này. Tuy bị kèm chặt bởi Preye (7) nhưng Samson vẫn thoát một cách dễ dàng. Sự tấn công ào ạt của TQN đã sớm mang lại hiệu quả khi đến phút 37, từ một pha tấn công bên cánh trái, Nguyễn Anh Tuấn (5) chuyền bóng vào khu vực 16m50, Samson đã thoát khỏi sự đeo bám của Preye của An Giang, bật cao hơn hàng thủ đội khách, đánh đầu rất căng, mở tỷ số trận đấu trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Vùng mỏ. An Giang như bị dội một gáo nước lạnh; HLV Hồng đã ra tận đường biên để chỉ đạo các học trò đẩy mạnh tấn công và tích cực tranh bóng ở khu vực giữa sân. Hiệp một kết thúc với phần thắng thuộc về các cầu thủ đội nhà TQN. Sang hiệp hai, HLV Nguyễn Châu Hồng thay Albert Fuji (12) bằng tiền vệ người Thái Lan, Issawa (6). Việc thay người này đã cải thiện khả năng tấn công của An Giang. Issawa trở thành người cầm trịch tuyến giữa của An Giang. Và quả thật, sự có mặt của chân sút này đã gây khó khăn cho hàng thủ TQN. Nhưng TQN lại đang được chơi trên sân nhà, khán giả nhà, chính điều đó đã giúp cho đội bóng Vùng mỏ tự tin hơn trong từng pha bóng. An Giang không thể ghi bàn và TQN lại có thêm bàn thắng. Ở phút thứ 75 của trận đấu, trong một đường tấn công bên cánh phải, nhận đường chuyền của đồng đội, Tuấn Anh (24) băng vào và nhanh chân chích mũi giầy, nâng tỷ số lên 2-0 cho TQN.
Thắng đội khách với tỷ số 2-0, TQN đã hoàn tất trận đấu cuối cùng của mình trong khuôn khổ lượt đi một cách thành công. Tuy nhiên, giai đoạn của lượt về mới là thử thách thực sự cho đội bóng Đất mỏ, vì ngay trong trận đầu ra quân, TQN đã phải đối chọi với “đại gia” VK. Ninh Bình ngay trên Sân vận động TX Cẩm Phả vào chiều ngày 26-4...
PHỎNG VẤN SAU TRẬN ĐẤU HLV Đinh Cao Nghĩa: “- Với trận thắng này, chúng tôi đã đạt được kết quả đúng như mục tiêu đề ra là xếp trong tốp 6 đội đầu ở bảng xếp hạng lượt đi. Chúng tôi đã có 19 điểm với 5 trận thắng, 4 trận hoà, 4 trận thua; trong đó có nhiều trận thắng đậm trước các đối thủ được đánh giá là có chuyên môn tốt. Nhưng chúng tôi không chủ quan, tự hài lòng với chính mình bởi giai đoạn 2 mới thực sự khó khăn; đây là thời điểm các đội bóng gia tăng sức mạnh nhằm bứt phá về đích. Về chủ trương, năm nay chúng tôi đặt rõ mục đích là nếu có cơ hội là lên hạng ngay, không chần chừ như ở mùa giải năm ngoái nữa...”. Tiền đạo Samson: “-Tôi đã có mùa giải thứ 2 thi đấu trong màu áo của đội Than Quảng Ninh (TQN), đến thời điểm này có thể nói là khá thành công. Lượt đi của mùa giải năm nay tôi đã ghi 9 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở lượt đi. Đó là một thành tích tuyệt vời đối với một cầu thủ chuyên nghiệp như tôi. TQN đang chơi rất khởi sắc nhưng cũng có nhiều trận đấu hơi thất thường. Nếu như chúng tôiluôn thi đấu với một quyết tâm cao như trong trận đấu với đội An Giang vừa qua thì chắc chắn chúng tôi sẽ xếp ở một thứ hạng cao hơn nữa. Hy vọng, giai đoạn 2 đội bóng sẽ đạt thành tích tốt hơn và trước tiên là giành chiến thắng trước đội VK. Ninh Bình trong trận đấu ngày 26-4...”