Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh

Một ngày ở Khoa chăm sóc đặc biệt

Ở Khoa chăm sóc đặc biệt, Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh, công việc chăm sóc, dạy dỗ các em nhỏ vất vả hơn gấp nhiều lần so với các cơ sở giáo dục, nuôi dạy trẻ khác. Bởi lẽ, những cán bộ làm việc tại khoa vừa là những người mẹ, những y, bác sĩ và cũng là những người thầy đặc biệt của từng em. Còn với các em nhỏ, nơi này chính là mái nhà ấm áp, điểm tựa để các em vượt lên những khó khăn, khiếm khuyết của cơ thể và thiệt thòi trong cuộc sống.

Bữa cháo sáng với đầy đủ chất dinh dưỡng. Các em nhỏ được bón cho từng thìa cháo.
Ở ngôi nhà này, những đứa trẻ không có cha, không có mẹ, hoặc vì lý do nào đó, không được sống cạnh bố mẹ mình, nhưng ở đây, chúng có những người mẹ. Các mẹ chăm lo cho các con từng miếng ăn, giấc ngủ.
... bón từng thìa cháo cho các bé còn nhỏ, vụng về.
... bón từng thìa cháo cho các bé còn nhỏ, vụng về.
Những bé lớn hơn có thể tự xúc ăn.
Với sự hướng dẫn và hỗ trợ tỉ mỉ ấy, mỗi ngày, các bé lớn hơn và dần có thể tự xúc ăn.
Lịch chăm sóc trẻ mỗi ngày được các cô bảo mẫu ghi chép đầy đủ, chi tiết.
Tại Khoa Chăm sóc đặc biệt, nhiều em sức khoẻ không tốt. Bởi vậy với các mẹ, công việc hằng ngày không bao giờ thiếu được việc ghi chép đầy đủ, chi tiết lịch chăm sóc sức khoẻ cho từng con.
Sau giờ ăn, lũ trẻ chuẩn bị tự học.
Để các con được khoẻ mạnh, vui vẻ.
Những đứa trẻ không có cha, không có mẹ, hoặc vì lý do nào đó, không được sống cạnh bố mẹ mình, nhưng ở Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chúng có rất nhiều người mẹ.
Cả những lúc buồn, các mẹ luôn ở bên chăm sóc, yêu thương các em mỗi ngày.
Mẹ Mai vừa chăm sóc lũ trẻ, vừa trực tiếp giao bài tập cho chúng tự làm hàng ngày.
Mẹ Mai - một người đã rất gần gũi, gắn bó với những đứa trẻ ở đây - vừa chăm sóc và vừa trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các con học tập hàng ngày.
Lũ trẻ cùng nhau học bài.
Những phút bình yên và hạnh phúc nhất của các mẹ là khi lũ trẻ chăm chú học bài.
Anh lớn hơn giám sát các em nhỏ.
... Đứa lớn hướng dẫn, kiểm tra cho đứa bé.
Việc tự học/...
Các mẹ chỉ mong sao những đứa con của mình ở đây sẽ tiến bộ mỗi ngày.
Truyền cảm hứng cho các em nhỏ.
Việc học đối với trẻ ở Khoa Chăm sóc đặc biệt thường khó khăn hơn. 
Dẫu chưa đến tuổi và việc viết chữ với đôi tay khuyết tật gặp vô vàn khó khăn, thế nhưng chẳng thể dập tắt niềm yêu thích với cây bút, quyển vở, của những đứa trẻ dù cơ thể không được lành lặn.
Có những em để cầm được bút vẽ những nét đầu tiên là bao nỗ lực không ngừng của bản thân và các mẹ tại Trung tâm.
Hôm nay, các con được nhận quà từ các cô chú hảo tâm. Đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ, hào hứng.
Hôm nay, các con được nhận quà từ các cô chú hảo tâm. Đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ, hào hứng.
Nụ cười rạng rỡ của em, là kết tinh tình yêu thương của những người cha, người mẹ không cùng huyết thống, là sự sẻ chia của cộng đồng, là tương lai luôn rộng mở...
Nụ cười rạng rỡ của những em nhỏ ở mái nhà ấm áp này là kết tinh tình yêu thương của những người mẹ đặc biệt, là sự sẻ chia của cộng đồng với mong muốn tương lai của các em sẽ rộng mở...

Cùng chuyên mục