Rạng sáng 15/7, chuyến tàu tốc hành chở Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến ga Đông Hà-Quảng Trị. Một chuyến đi gọn nhẹ, bình dị nhưng đầy thành tâm tưởng nhớ đến công lao của bao người ngã xuống, trong một hành trình dâng hương đền ơn đáp nghĩa.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thắp hương các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Trường Sơn
Những người tháp tùng Chủ tịch nước cũng là những người tự nguyện, nhiệt tình, thành tâm, thành ý, ơn sâu, nghĩa nặng với những người đã ngã xuống nơi đây.
Lễ cầu siêu do Hòa thượng Thích Chánh Liêm, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương hội Phật giáo Việt Nam làm chủ lễ tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn vừa dứt, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã kịp đến.
Trước đó Chủ tịch nước đã đến dâng hương và ghi cảm tưởng tại nhà tưởng niệm Bác Hồ, lãnh tụ thiên tài và vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nơi 10.327 Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết kính cẩn dâng hoa và thắp hương tưởng niệm trên đài chính và các phần mộ của liệt sĩ.
Thỉnh 10 tiếng chuông tại tháp chuông, Chủ tịch nước thay mặt những người đang sống gửi đến hương hồn các Anh hùng liệt sĩ lòng biết ơn và sự thành kính vô hạn.
| Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm: Khơi dậy lòng tự hào của dân tộc Việt Nam, tự hào về truyền thống quật cường của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; Giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân cả nước, đặc biệt là trong thế hệ trẻ; Chăm lo tốt các gia đình thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình thương binh, có công với cách mạng; Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất để xây dựng và bảo vệ tổ quốc … |
Trước cả ngàn người đến dự lễ cầu siêu và viếng nghĩa trang, Chủ tịch nước bày tỏ:
Chúng ta về thăm Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9, đốt nén nhang tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân.
Chúng ta thăm lại những đồng đội của chúng ta đang nằm lại nơi đây, họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng họ chiến đấu rất anh dũng và ngoan cường với một lý tưởng cao đẹp.
Chúng ta đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ và mãi mãi noi theo gương sáng của họ. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
Đến thăm gia đình bà Hoàng Thị Diêu, vợ liệt sĩ, có con bị chất độc da cam, Chủ tịch nước không nén nổi xúc động. Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi hoàn cảnh, đời sống của các thân nhân liệt sĩ...
Chủ tịch nước nghẹn ngào, rưng rưng dâng nén hương trên tượng đài liệt sĩ. Nghĩa trang Đường 9, nơi yên nghỉ 10.045 Anh hùng liệt sĩ, mà ở đó có đến 5.879 liệt sĩ chưa có tên, có 7 phần mộ tập thể gồm 210 liệt sĩ...
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bày tỏ: Đến Quảng Trị lần này, dịp này trong tôi có nhiều cảm xúc. Xúc động tự hào, vui mừng và suy nghĩ mình phải làm gì. Xúc động là vì các AHLS đã biết hy sinh, đã dám hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Xúc động là vì họ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại mẹ già, vợ con thơ dại.
Tự hào về họ là con cháu Lạc Hồng, khi Tổ quốc lâm nguy họ xả thân cứu nước. Tự hào vì họ chọn sự hy sinh, chọn cái chết một cách ung dung thanh thản nhưng rất đỗi anh hùng.
Chúng ta mừng vì sự hy sinh của họ không uổng. Họ đã mang lại cuộc sống ấm no cho dân tộc. Mừng vì những người thân của họ đã vượt qua nghèo khó, thử thách để vươn lên. Mừng vì có biết bao tấm lòng luôn hướng về các Anh hùng liệt sĩ.
Chúng ta cám ơn Quảng Trị đã thay mặt cho cả nước chăm sóc chu đáo các phần mộ, các nghĩa trang trên địa bàn. Mừng và tự hào vì một Quảng Trị tự mình vươn lên. Biến khó khăn thách thức thành sự phát triển.
Chủ tịch nước thỉnh chuông tại Tháp chuông nghĩa trang Trường Sơn
Mừng vì các nhà hảo tâm khắp mọi miền luôn hướng về các AHLS, Bà mẹ VNAH, Thương bệnh binh... dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và không ít thách thức nhưng họ vẫn dành dụm góp công, góp phần để “Đền ơn đáp nghĩa”.
Mừng vì các đồng chí lãnh đạo các Bộ ngành, biết có chuyến đi này đã tự nguyện tháp tùng và tham gia tích cực. Những cử chỉ đó, chúng ta vui và các AHLS cũng vui.
Mỗi người dân ở mỗi vị trí, cương vị của mình phải làm gì để chăm lo cho quê hương đất nước và các gia đình TBLS. Công việc này chúng ta làm không bao giờ dứt, mà mỗi ngày càng phải làm nhiều hơn để bù đắp lại những mất mát đau thương...
Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Nhiều tập đoàn kinh tế, Tổng Cty đã hiến tặng Quảng Trị hơn 6 tỷ đồng để tôn tạo Nghĩa trang, làm nhà tình nghĩa, trường học...Chủ tịch nước tặng quà cho Bà mẹ VNAH, các thương bệnh binh, các nạn nhân chất độc da cam.
Một buổi chiều đầy nắng và gió ở Thành cổ Quảng Trị. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trang nghiêm và thành kính dâng hoa và thắp hương trên tượng đài Thành cổ, nơi 81 ngày đêm ở đó tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, nhân phẩm Việt Nam ngời sáng.
Bên bờ sông Thạch Hãn huyền thoại, giữa hồn thiêng của núi sông vang khúc tráng ca: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi đôi mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi nghìn năm. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhè nhẹ thả một bè hoa mà ở đó vàng rực một ngôi sao 5 cánh trên nền hồng nhung đỏ thắm.
Đến thắp hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà tưởng niệm, khép trọn một ngày đến với các AHLS, Chủ tịch nước cảm ơn sáng kiến của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa này. Một chuyến hành hương “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa”.
Lễ động thổ xây dựng tháp chuông