Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hà đã tiếp nhận ca cấp cứu, bệnh nhân là chị Trần Thị Thiêm, 37 tuổi ở thôn 5, xã Quảng Điền đang trong giai đoạn sinh nở, bị vỡ tử cung.
Trước tình huống nguy hiểm trên các y, bác sỹ đã phải tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị mất nhiều máu, mà lượng máu dự trữ ở bệnh viện không còn. Trước tình hình trên, các bác sỹ bệnh viện đã phối hợp với Huyện Đoàn Hải Hà vận động hơn 10 đoàn viên thanh niên đến xét nghiệm thử máu. Kết quả có 2 đoàn viên là Lương Tuấn Khang và Phạm Lâm Bằng là giáo viên thuộc Chi đoàn Trường THPT Nguyễn Du có nhóm máu B phù hợp với người bệnh. Các bác sỹ đã lấy được 2 đơn vị máu để cứu sống bệnh nhân.
Ca phẫu thuật tiến hành từ 5 giờ đến 7 giờ sáng và các y bác sỹ đã mổ thành công được bé trai nặng 2,3kg, đồng thời cứu sản phụ qua cơn nguy kịch. Nghĩa cử cao đẹp trên cho thấy việc hiến máu tình nguyện thật sự là một việc làm hết sức cần thiết, mang nhiều ý nghĩa cần được tuổi trẻ phát huy. Hành động của hai thầy giáo Khang và Bằng rất đáng ngợi khen, nhất là trong tháng mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).