Ông David Paterson hôm nay (17/3) sẽ tuyên thệ nhậm chức Thống đốc New York. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ có một thống đốc là người da đen và khiếm thị.
Ông Paterson, người Mỹ gốc Phi sẽ là thống đốc thứ 55 của New York. Khởi đầu mới này chắc chắn sẽ được người dân New York vui mừng đón nhận sau một tuần lễ bị ngập trong những thông tin về vụ bê bối liên quan tới một đường dây gái gọi của thống đốc trước đó Eliot Spitzer.
Nhân vật làm nên lịch sử
Theo kế hoạch, ông Spitzer sẽ chính thức từ chức vào chiều nay và ông Paterson sẽ nhậm chức vài giờ sau đó. Quan chức này đã dành hầu hết hai ngày nghỉ cuối tuần qua để bàn bạc với các lãnh đạo của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa để chuẩn bị cho sự chuyển giao ngoài mong đợi này.
Ông Paterson làm phó Thống đốc New York chỉ mới 14 tháng nhưng là thượng nghị sĩ đảng Dân chủ từ năm 1985, đại diện cho một số khu vực ở Harlem và Bờ Tây thượng Harlem. Ông Paterson đã tốt nghiệp trường đại học Columbia và trường Luật Hofstra.
Tân Thống đốc New York này sinh năm 1954 là con trai của ông Basil Paterson, cựu phó Thị trưởng New York và là người có uy quyền trên chính trường bang.
"Đây là một công việc khó khăn" ông Paterson ngày 14/3 nói. "Tôi cảm thấy lo lắng một chút nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn có việc phải làm và chúng ta ở đây để làm việc đó".
Vượt qua trở ngại
Khi còn nhỏ, sau khi mắc một bệnh lây nhiễm, ông David Paterson bị mù mắt trái và con mắt còn lại có thị lực rất hạn chế. Tuy nhiên, ông không để những khó khăn về thị lực ngăn cản những tiến bộ học tập. Paterson đã được nhận vào trường đại học Columbia tại New York và theo ngành lịch sử, ông tốt nghiệp năm 1977 trước khi vào trường luật Hofstra.
Paterson trở thành thành viên Thượng viện bang New York năm 1985 và là lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại cơ quan lập pháp bang từ 2002 đến 2006 khi ông giữ vai trò phó Thống đốc cho ông Spitzer.
Vào thời điểm đó, nhiều nhà bình luận cho rằng vị trí của ông Paterson chỉ mang tính hình thức.
Ông Paterson là nhà hoạt động xuất chúng trong lĩnh vực đấu tranh vì quyền lợi cho người tàn tật. Ông đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi marathon năm 1999.
Hiện nay, ông Paterson đang sống tại Harlem cùng vợ - bà Michelle Paige Paterson và con trai Alex 13 tuổi, Asley 19 tuổi - con trai từ cuộc hôn nhân trước.
Người đàn ông lịch thiệp
Một số người đánh giá rằng ông Paterson hoàn toàn đối lập với ông Spitzer.
"Ông Paterson có khiếu hài hước tuyệt vời, một người đàn ông rất lịch thiệp, đối lập hẳn với Eliot" Betsy Gotbaum, một nữ thanh tra của New York nói với tờ The NY Times.
Với nền tảng từng làm việc tại cơ quan thượng viện bang, ông Paterson được cho là sẽ ít có những "gây gổ" với các nhà lập pháp bang New York hơn ông Spitzer, người luôn gặp khó khăn trong việc lôi kéo các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội bang phê chuẩn các chương trình chính sách.