Một người mười bảy năm chỉ ăn rau

Đó là bà Dương Thị Tím, ngụ ở xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ông Trần Văn Triều, chồng bà Tím kể lại: “Cách nay mười bảy năm, vợ tui, bả bị một trận bệnh thập tử nhất sinh. Sau đó, sức khoẻ của bả dần hồi phục.

Đến khi khoẻ hẳn thì thật lạ: cơm, cháo, thịt, cá ăn vô miệng là bả ói tới mật xanh, mật vàng rồi… xỉu!”. Từ đó, bà Tím chuyển sang… ăn rau trừ bữa. Các thứ rau như rau lang, rau muống, đọt nhãn lồng, lá vông, đọt bầu, đọt bí, mồng tơi, bồ ngót… bà Tím ăn tất tần tật.

Ăn sống chán, thì chuyển sang luộc chín. Bà Tím cho biết, bà không có bữa ăn cố định, cứ thấy đói là đi kiếm rau ăn, mỗi ngày cũng hết một rổ lớn. “Nhưng tui thích nhất là món… lõi non của cây chuối, xắt ra chấm nước tương hoặc nước muối pha bột ngọt. Bữa nào làm biếng đi hái rau thì tui… chặt một cây chuối trong vườn. Lâu lâu mấy đứa con gởi về cho cái bắp cải, mớ cà rốt, củ su, nhưng ăn thấy không ngon bằng món chuối cây”, bà Tím nói.

Ông Bảy Sàng, hàng xóm của bà Tím, nhớ lại: “Mấy tháng đầu, khi bả ăn rau thay cơm, thịt, cá, nhiều người nói tối đa một năm là bả “đi theo ông bà”. Vậy mà, bả sống phây phây tới giờ, lại còn đi cấy, đi cắt lúa mướn, đi mua lúa, mua củi khắp xứ, hổng thấy bệnh tật gì”.

Ngày 3.8, qua điện thoại, ông Trần Ngọc Nghĩa, chủ tịch UBND xã Bình Phú, cho biết sự việc bà Tím ăn rau thay cơm, thịt, cá, UBND xã nghe nói đã lâu.

Cùng chuyên mục