Một tài năng trẻ khước từ đại gia Chelsea

Những lời mời chào hậu hĩnh của gã nhà giàu Chelsea dường như không thể làm lung lay quyết tâm ở lại Scotland của thủ môn 14 tuổi Lars Babich.

Thông thường, khó có cầu thủ trẻ nào đủ "bản lĩnh" để từ chối cơ hội gia nhập một đội bóng lớn như Chelsea. Chẳng thế mà lò đào tạo của "The Blues" sớm được nhìn nhận như "đội quân liên hiệp quốc" với đủ các quốc tịch khác nhau.

Tuy nhiên, tờ Daily Record dẫn lời thủ môn mới 14 tuổi Lars Babich: "Tôi không nghĩ là mình sẽ đầu quân cho Chelsea. Nếu họ đề nghị tôi một hợp đồng thì tiền bạc sẽ không phải là yếu tố chi phối quyết định của tôi. Ước mơ của tôi là được chơi cho Glasgow bởi với tôi, Scotland như quê hương thứ hai".

Soạn: HA 1063433 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Lars Babich đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea

Năm 10 tuổi, Babich được các chuyên gia săn lùng tài năng của Rangers phát hiện khi đang tham dự một giải đấu thiếu niên tại Oban. Kể từ đó anh luôn nằm trong tầm ngắm của chuyên gia Bobby Dinnie và mùa hè năm ngoái từng có thời gian thử việc tại sân Murray Park.

Theo cha của Babich, ông Bernd cho biết: "Nền giáo dục mà con trai tôi tiếp nhận tại Scotland tốt hơn là ở Đức. Các CLB tại đây có hệ thống đào tạo kết hợp hài hòa giữa bóng đá và học tập văn hóa. Tại Đức thì không như vậy.

Đối với gia đình tôi, sự giáo dục của nhà trường là ưu tiên hàng đầu. Lars sẽ chỉ tới những CLB mà điều khoản học tập văn hóa phải được cam kết trong hợp đồng".

Hiện gia đình Babich sở hữu một căn hộ tại Scotland nên Rangers đang chiếm ưu thế rõ rệt so với Chelsea trong cuộc đua giành giật thủ thành triển vọng này. Theo luật của FIFA, một trong hai đội chỉ có quyền ký hợp đồng chuyên nghiệp với Babich khi anh đủ 17 tuổi.

Có lẽ vì vậy mà nhân vật chính không hề tỏ ra nóng vội: "Có rất nhiều lời cường điệu về tôi. Nhưng quan trọng là tôi vẫn đang ở trên mặt đất và rất thực tế. Trong bóng đá, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Rất có thể tôi sẽ gặp phải một chấn thương nào đó và thế là mọi kế hoạch đều tan vỡ như bong bóng xà phòng".

Dường như tại Chelsea đang tồn tại xu hướng chuộng "lò" thủ môn Đức. Mới cách đây nửa tháng, đội bóng thành London đã ký hợp đồng thời hạn tới tháng 7/2010 với thủ thành 15 tuổi Niclas Heimann của Bayer Leverkusen. Trong đội dự bị của "The Blues" còn có một người gác đền khác cũng đến từ Đức là Nick Hamann.

Cũng trong một diễn biến khác liên quan đến thế hệ tương lai của Chelsea, tiền vệ Frank Lampard đã hết lời ca ngợi đàn em Ben Sahar. Theo Lampard, chân sút 17 tuổi này đang có một tương lai vô cùng sáng lạn tại sân Stamford Bridge.

Soạn: HA 1063431 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ben Sahar sẽ sớm xuất hiện thường xuyên trong màu áo Chelsea?

Mùa giải này, Sahar trình diễn một phong độ ấn tượng trong đội hình trẻ của Chelsea, và phần thưởng là 3 lần anh được HLV Jose Mourinho tung vào sân thay người ở đội một. Trận gần nhất là khi "The Blues" hạ gục Wigan tới 4-0 hôm 13/1.

Bên cạnh đó, Sahar cũng vừa đạt một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, đó là được triệu tập vào đội tuyển Israel tham dự trận vòng loại Euro 2008 cuối tuần này tại Tel Aviv.

Lampard nhận xét: "Sahar tiến bộ không ngừng và cậu ấy đủ tiềm năng để lên chơi cùng chúng tôi. Cậu ấy từng có những trải nghiệm nhỏ khi tập luyện với chúng tôi và không hề tỏ ra bị "cóng".

Ben vẫn còn trẻ và có rất nhiều thời gian để tìm kiếm thách thức mới ở một đội bóng khác. Nhưng với tiềm năng của mình, cậu ấy có thể xác định mục tiêu gia nhập đội một nếu cứ giữ đà thăng tiến hiện nay".

Được biết, Chelsea ký hợp đồng với Sahar hồi tháng 6 năm ngoái từ Hapoel Tel Aviv với giá 320.000 bảng.

Cùng chuyên mục