Cảnh sát tại Nagakute, miền Trung Nhật Bản, hôm qua đã giải thoát một phụ nữ sau gần 24 giờ bị chồng cũ, là cựu thành viên của băng đảng tội phạm Yamaguchi-gumi khét tiếng, khống chế bằng súng tại nhà riêng.
Thủ phạm được xác định là Hisato Obayashi, 50 tuổi, đã bắn chết một cảnh sát và dùng súng làm bị thương 3 người khác trong đó có con trai và con gái y. Trước đó, một vài người hàng xóm phát hiện có tiếng cãi nhau ầm ĩ kèm theo 5 hay 6 phát súng và họ đã báo cảnh sát.
Viên cảnh sát đầu tiên đến hiện trường bị Obayashi nã súng trúng và phải nằm trước ngôi nhà suốt 5 giờ liền. Một nhân viên cảnh sát khác, tên là Kazuho Hayashi, bị bắn chết khi đang cùng đồng đội cố gắng sơ tán đồng nghiệp bị thương.
Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 220 cảnh sát vào cuộc nhưng đến tối hôm qua thì thủ phạm vẫn chưa đầu hàng. Giới chức cảnh sát yêu cầu 6 nhà trẻ và một bệnh viện gần đó đóng cửa vào hôm qua.
Đây là vụ bắn giết mới nhất sau một loạt hành động bạo lực có liên quan đến súng ống gần đây tại Nhật Bản, trong đó có vụ Thị trưởng thành phố Nagasaki bị ám sát chết hồi tháng tư.