Một vụ cướp táo tợn với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng

Trưa 19-12, trên địa bàn quận Long Biên xảy ra một vụ cướp hết sức táo tợn. Địa điểm xảy ra vụ cướp là ở gần cổng Bến xe Gia Lâm và số tài sản bị cướp lên đến hơn 2,8 tỷ đồng. Nạn nhân của vụ cướp là anh Nguyễn Đức Tính (SN 1983, quê ở Thái Bình).

Anh Tính là nhân viên của tiệm vàng Phạm Tuân ở số 17 Vân Đồn (TP Quảng Ninh), được giao lên Hà Nội để liên hệ nhận hàng của một số đối tác, chuẩn bị quay về thì bị cướp.

 

Theo trình báo của nạn nhân, sau khi liên hệ với một số cửa hàng tại Hà Nội, anh Tính gom được số tài sản lớn bao gồm 2,8 tỷ đồng, 1 hộp đựng vàng và đồ trang sức, 18 chiếc điện thoại di động các loại. Khoảng 11h, anh Tính nhờ người quen là Nguyễn Văn Chính (SN 1983) đến phố Hàng Bạc đón chở sang Bến xe Gia Lâm bắt xe về Móng Cái. Khi đến gần cổng bến xe, 2 người dừng lại, anh Tính rời xe, đi bộ sang bên đường giải quyết việc riêng. Anh Chính cầm túi đựng tiền vàng đứng đợi. Đúng lúc đó, bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy áp sát. Đối tượng ngồi sau dùng súng ngắn đập nhanh vào thái dương anh Chính. Anh Chính ôm túi bỏ chạy và hô cướp. Anh Tính chạy tới hỗ trợ và cũng tri hô. Tên cướp đuổi theo, chĩa súng đe dọa, khiến 2 nạn nhân sợ hãi không dám chống cự. Hai đối tượng cướp túi tiền rồi lên xe bỏ chạy về phía vườn hoa Gia Lâm. Hiện, CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh và truy bắt bọn cướp.