Nhiều chuyên gia nhận định trận chung kết League giữa Arsenal và Chelsea vào ngày mai sẽ được phân định thắng thua bằng màn đấu súng trên chấm phạt đền. Thế nhưng, chưa cần phải đợi đến sự cho phép của trọng tài, hai vị HLV của hai CLB này đã thăm dò nhau trước bằng một cuộc đấu khẩu.
Mourinho có rất nhiều cuộc đấu khẩu với HLV Arsene Wenger từ khi ông đến nước Anh vào năm 2004, và trận chung kết lần này cũng không phải là ngoại lệ. Arsene Wenger cho rằng một HLV vĩ đại không nhất thiết phải đoạt được Champions League, chính vì thế “Mourinho đừng lấy chuyện ông ta là HLV xuất sắc nhất chỉ vì đã vô địch C1 với Porrto”. Trên thực tế, Arsene Wenger là HLV hiếm hoi của một CLB lớn mà chưa giành Champions League.
Ngay lập tức, vị HLV lắm lời của Chelsea đã đáp trả: “Đúng, tôi nghĩ tôi là một HLV xuất sắc, nhưng tôi không bảo tôi là người xuất sắc nhất. Tôi nói rằng tôi nằm trong số 8, 10, 12 hay 14 người cùng nghề giỏi nhất trên thế giới này. Một vài người làm được cái việc mà tôi làm (vô địch Champions League), một vài người không. Và tôi đồng ý với Arsene Wenger là bạn hoàn toàn không cần đến Champions League để khẳng định tài năng của mình”.
Mourinho đã không giấu vẻ châm chích HLV của Arsenal khi nhấn mạnh “Arsene Wenger là một HLV-vĩ-đại-chưa-từng-đoạt-Champions League, và tôi hoàn toàn đồng ý với ông ấy như thế”.
Trước trận Chung kết League Cup với Arsenal diễn ra vào đêm mai, Jose Mourinho đã phủ nhận những tin đồn về việc ông sẽ ra đi và khẳng định “một trong những huấn luyện viên xuất sắc thế giới như tôi sẽ chẳng có lý do gì rời bỏ Chelsea ”.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất ngày hôm qua, Mourinho khẳng định ông sẽ gắn bó với sân Stamford Bridge cho đến năm 2010 theo đúng như hạn hợp đồng, hoặc cho đến khi nào Chelsea sa thải ông. “Có hai con đường để tôi đi khỏi Chelsea . Thứ nhất, tháng 6/2010 khi tôi kết thúc hợp đồng và CLB không muốn ký tiếp với tôi nữa. Cách thứ hai, là Chelsea tống khứ tôi đi khỏi đây. Không có cách thứ ba”.