Mourinho: “Chúng tôi không phải là những kẻ ngu ngốc”

HLV Chelsea, Jose Mourinho tuyên bố thẳng thừng ông sẽ không bao giờmua về một cầu thủ nếu như mức giá của cầu thủ đó là phi lý…

m

 Mourinho đang phải đối mặt với bài toán chấn thương.

Với việc thiếu hụt nghiêm trọng cầu thủ ở vị trí trung vệ, Chelsea có vẻ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Ba trận đấu liên tục không biết đến mùi chiến thắng, thủng lưới sáu bàn sau bốn vòng đấu, Chelsea được dự đoán là một trong những đội bóng đầu tiên sẽ công phá thị trường chuyển nhượng tháng Giêng với những bản hợp đồng đắt giá. Thế nhưng HLV đội bóng, Jose Mourinho lại tỏ ra khá bình tĩnh trước hoàn cảnh hiện nay của CLB.

Nhận xét về mức giá mà những CLB “ưu ái” đưa ra cho Chelsea dành cho những cầu thủ trong tầm ngắm của “The Blues”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói một cách mỉa mai rằng ông thà sử dụng đến người trợ lý 55 tuổi Baltemar Brito, một cựu trung vệ, còn hơn là phải chấp nhận những mức giá cắt cổ như vậy:

 

“ Chelsea đang cần đến một trung vệ. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi là những kẻ ngu ngốc. Với những mức giá được các CLB đưa ra hiện nay, tôi thà dùng đến Brito còn hơn là trả những khoản tiền điên rồ”.

 

“Tôi thích Aston Martin, nhưng nếu phải trả 1 triệu bảng cho một chiếc trị giá chỉ 250 nghìn bảng thì đó là điều điên rồ”.

 

Mặc dù có nhiều nguồn tin Chelsea đang tích cực liên hệ với một số cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, Mourinho tuyên bố đội bóng hiện vẫn “án binh bất động”.

Cùng chuyên mục