"Mourinho đệ nhị" bắt đầu "làm sạch" Chelsea

Nói là làm, ngay khi vừa đặt chân đến Chelsea, ''Mourinho đệ nhị" đã lê "lưỡi hái" đi khắp thành London.

Cuộc sống ở nước Anh của Villas- Boas đã bắt đầu. Và ông cũng thực hiện đúng những gì mình tuyên bố: làm "trong sạch" Stamford Bridge trước khi hướng đến cú ăn tư lịch sử cùng Chelsea. Hôm nay, những nhân sự đầu tiên không có tên trong kế hoạch tương lai của chiến lược gia trẻ tuổi đã phải nói lời tạm biệt các đồng nghiệp. Đó là Glen Driscoll- người phụ trách thể lực cho đội 1, Paul Clement- HLV đội 1 cùng bác sĩ Bryan English- giám đốc trung tâm y tế tại Stamford Bridge.

a
Andre Villas- Boas. 
Phát súng lệnh của Villas- Boas dường như đã đi trúng đích. Ông thầy người Bồ không chỉ chứng tỏ sự nghiêm khắc và cái uy của mình mà còn bắt đúng "tâm bệnh" của Chelsea. Mùa giải trước, dù khởi động cực tốt song chính sự sa sút về mặt thể lực đã khiến thầy trò Carlo Ancelotti hụt hơi trong cuộc đua trường kì với Manchester United. Lẽ dĩ nhiên, phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm về điều này và nếu nó nằm ngoài phận sự của các cầu thủ thì những người như English nhận lệnh sa thải là điều đương nhiên.

Bình luận về động thái trên, cựu trợ lý của Ancelotti, Ray Willkins cho rằng : "Boas là một HLV trẻ tuổi- một người luôn làm việc với quyết tâm và khát vọng to lớn. Nhưng bài kiểm tra khó khăn nhất còn ở phía trước, khi anh ấy phải đối đầu với những ngôi sao, những cái tôi cực lớn trong phòng thay đồ. Muốn làm việc với họ thì kinh nghiệm, sự nghiêm khắc hay tài năng đôi khi vẫn là chưa đủ".

Lời cảnh báo từ Willkins dĩ nhiên chẳng thừa chút nào. Bởi trong danh sách "cần phải loại bỏ" mà "Mourinho đệ nhị" đề ra thì Drogba, Anelka hiện đang đứng đầu bảng; cùng với đó là Lampard và thậm chí cả đội trưởng John Terry. Nói lời tạm biệt với những ngôi sao đình đám đó chắc chắn không dễ như việc thẳng tay cắt hợp đồng với các "râu ria" trong ban huấn luyện. Nên nhớ, chính Terry đã cầm đầu cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ để hất Scolari, Grant và cả Ancelotti khỏi chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge.

Thật sự thì Abramovich đã bỏ 15 triệu euro để mua lấy sự tự do cho Boas từ Porto song ông có dám trao "thượng phương bảo kiếm" để Boas nắm quyền tự quyết ở Chelsea hay không lại là chuyện khác. 

Cùng chuyên mục